Bắn súng, đốt pháo uy hiếp con nợ

02/08/2020 13:40

Mặc dù sự việc diễn ra gần 1 năm nay nhưng mỗi khi nhắc đến hành động bắn súng, đốt pháo uy hiếp để đòi nợ của 4 thanh niên đối với gia đình anh An Văn Vương ở xã Cao Thắng (Thanh Miện), người dân vẫn không khỏi bức xúc vì tính côn đồ, coi thường pháp luật của các đối tượng.


Các đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Anh Tuấn, Đinh Trọng Cường, Phạm Xuân Dũng, Phùng Văn Tùng

Manh động

Theo cơ quan điều tra, tháng 5.2018, chị Lê Thị Ngọc Loan (sinh năm 1984, ở phố Tam Giang, TP Hải Dương) cho anh An Văn Công ở xã Cao Thắng (Thanh Miện) vay 760 triệu đồng. Sau đó, anh Công mới trả chị Loan 300 triệu đồng. Tháng 10.2019, chị Loan nhờ Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1995, ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương) tìm anh Công để thu nợ. 

Nhận lời nhờ, ít ngày sau Tuấn đến nhà anh Công để đòi nợ nhưng không gặp. Biết nhà anh An Văn Vương (em trai anh Công) ở gần đó, Tuấn nảy sinh ý định dùng súng bắn đạn hoa cải vào cổng, ném pháo nổ vào sân nhà anh Vương để gây áp lực cho anh Vương tìm anh Công về trả nợ. 

Rạng sáng 30.10.2019, Tuấn mang túi đựng 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 1 viên đạn đến nhà Đinh Trọng Cường (sinh năm 1995, ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương). Tuấn nói với Cường về mục đích đòi nợ và Cường đồng ý đi cùng. Tuấn, Cường đi xe máy đến nhà anh Vương. Tại đây, Tuấn rút súng, nạp đạn và bắn vào cổng nhà anh Vương rồi về. 

Gần 2 tháng sau, Tuấn rủ Phạm Xuân Dũng (sinh năm 1997, ở xã Hà Thanh, Tứ Kỳ), Phùng Văn Tùng (sinh năm 2000, ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) tiếp tục đến nhà anh Vương. Tuấn châm 1 quả pháo, Tùng châm 4 quả pháo ném vào sân nhà anh Vương. Sau đó, Tuấn châm tiếp 1 quả pháo ném ở đầu ngõ. 

Với quyết tâm đòi nợ bằng được, ngày 1.1.2020, Tuấn lại rủ Cường, Dũng đến nhà anh Vương và đốt 3 quả pháo ném vào sân nhà anh Vương. 

Cả 3 lần gây rối, các đối tượng đều mượn xe ô tô, hành động vào rạng sáng và nhanh chóng rút lui. Trong thời gian ngắn bị các đối tượng uy hiếp nhiều lần, gia đình anh Vương và hàng xóm rất hoang mang, sợ hãi.

Trả giá

Trước sự lo sợ của nhân dân, UBND xã, các tổ chức đoàn thể ở xã Cao Thắng và gia đình anh Vương đã trình báo với Công an huyện Thanh Miện. Công an huyện đã triệu tập Tuấn cùng các đối tượng liên quan đến làm việc. Qua đấu tranh, Tuấn, Cường, Dũng, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài số pháo đã đốt ném vào nhà anh Vương, Tuấn còn giao nộp 11 quả pháo nổ cho cơ quan điều tra. Tuấn khai đã mua súng ở TP Lạng Sơn, còn pháo nổ mua tại TP Hải Dương. Sau khi phạm tội, Tuấn đã vứt khẩu súng dùng để bắn đạn hoa cải, cơ quan điều tra không thu giữ được.  

Được biết, cả 4 đối tượng trên đều bỏ học từ sớm và không có nghề nghiệp ổn định. Đây cũng không phải lần đầu các đối tượng này phạm tội. Tuấn từng bị phạt 37 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Dũng lĩnh 27 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và ra tù tháng 4.2018. Tùng từng bị phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ. Cường nhiều lần bị phạt vi phạm hành chính do cố ý gây thương tích, đánh bạc. Sự việc bọn chúng gây ra đối với gia đình anh Vương càng thể hiện bản tính côn đồ, coi thường và ngang nhiên vi phạm pháp luật. 

Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo trên về tội gây rối trật tự công cộng. Trong vụ án này, Tuấn giữ vai trò chính khi đề xuất, rủ rê, chuẩn bị phương tiện, công cụ phạm tội; Cường, Dũng là người thực hành tích cực, giữ vai trò tiếp sau; Tùng là người giữ vai trò sau cùng. Tòa đã tuyên phạt Tuấn 30 tháng tù, Cường 26 tháng tù, Dũng 21 tháng tù và Tùng 12 tháng tù. 

Các đối tượng đã phải trả giá thích đáng cho hành vi coi thường pháp luật, ngang nhiên uy hiếp người khác bằng những hành động nguy hiểm. 

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Bắn súng, đốt pháo uy hiếp con nợ