Bạn tù cùng đi ăn trộm

15/11/2020 17:18

Sau khi mãn hạn tù, Hoàng Quốc Phong và Đỗ Văn Huy không chịu "cải tà quy chính" mà tiếp tục phạm tội. Lần này, chúng lại cùng nhau vào tù.


Đối tượng Hoàng Quốc Phong và Đỗ Văn Huy       

Đều sinh ra trong gia đình đông anh em, bản tính lười lao động, thích ăn chơi, đua đòi nên vừa mới ra tù đầu năm 2019, các đối tượng Hoàng Quốc Phong, 34 tuổi, ở khu dân cư số 15 (phường Ngọc Châu), Đỗ Văn Huy, 31 tuổi, ở khu dân cư Xuân Dương (phường Tứ Minh, cùng TP Hải Dương) không chịu "cải tà quy chính" mà tiếp tục vướng vào vòng lao lý. 

Quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương, Phong và Huy thường xuyên qua lại. Đôi bạn tỏ ra khá "tâm đầu ý hợp" nên hay rủ nhau đi chơi. Một buổi tối cuối tháng 3.2020, Phong rủ Huy đến thăm một người bạn của mình ở khu vực Cống Câu (TP Hải Dương). Trên đường về thấy nhà ông Nguyễn Đức B. ở số 173, đường Vũ Khâm Lân (phường Hải Tân) đang xây dựng, không có ai trông coi nên cả hai cùng nổi "máu nghề". Phong bảo Huy dừng xe cách khoảng 50 m đợi, còn mình đi vào nhà ông B. Liếc nhanh thấy tầng một không có gì, Phong đi thẳng lên tầng hai thấy các chân giàn giáo xây dựng loại giáo Tiệp hình chữ "U" để đấy. Vớ được món hời, Phong kẹp hai chân giàn giáo lại với nhau rồi vác xuống bảo Huy giữ, rồi trở lại nhà ông B. vác thêm hai chân giàn giáo nữa. Phong lấy dây buộc bốn chân giàn giáo lại với nhau để lên yên xe máy và ngồi phía sau giữ, còn Huy lái xe. Trên đường về, hai tên tỏ ra rất hài lòng về buổi tối đi chơi lại có "chiến lợi phẩm". Đến chân cầu Hải Tân, hai tên bị lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh phát hiện kiểm tra và thu giữ toàn bộ tang vật. Bốn chân giàn giáo hai đối tượng trộm cắp có trị giá 324.000 đồng.

Với bản tính lười lao động, không chịu tu tỉnh, lại nghiện ma túy nên không có gì bất ngờ khi Phong tiếp tục gây án. Sáng 8.6.2020, Phong đi xe máy đến xóm Phú Bình, phường Nhị Châu (TP Hải Dương) để mua ma túy sử dụng. Tại đây, y xin được một gói ma túy. Khoảng 30 phút sau, Phong đến khu vực dốc đường Phú Bình B giao với bờ đê sông Thái Bình thuộc phường Nhị Châu thì bị lực lượng Công an TP Hải Dương kiểm tra. Thấy công an, Phong liền ném gói ma túy đang cầm trên tay xuống đất cách chỗ mình đứng khoảng 1m nhằm phi tang vật chứng. Công an phải dùng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, Phong mới thừa nhận gói nhỏ vừa vứt xuống đất là heroin (trọng lượng 0,134 g).

Còn về đối tượng Huy, sau khi phối hợp làm ăn với Phong không thành, sẵn máu trộm cắp trong người lại cộng thêm không có việc làm, không có tiền chi tiêu, hắn luôn nghĩ cách để hành nghề. Trưa 9.7.2020, Huy đi bộ trên phố Thượng Đạt (phường Tứ Minh), thấy dãy nhà trọ của gia đình anh Đỗ Văn T. khóa cổng, bên trong dựng 1 chiếc xe đạp. Là tên có nghề, Huy nhanh chóng phá khóa cổng rồi vào dắt chiếc xe đạp đi một cách chóng vánh mà không ai biết. Xem lại camera an ninh, anh T. đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Huy bị tóm ngay sau đó.

Trước hành vi phạm tội liên tục của các đối tượng, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vừa qua, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Phong 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, 16 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là 24 tháng tù. Huy cũng bị tòa tuyên phạt 11 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bản án lần này lại làm dày thêm "chiến tích" của Huy và Phong. Trước đó, năm 2011, Phong bị Công an phường Ngọc Châu xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản. Cùng năm này, y bị phạt 6 tháng tù cũng về tội trên. Năm 2012, Phong bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phạt 500.000 đồng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tháng 6.2018, bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xử phạt 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, ra tù tháng 1.2019.

Đối tượng Huy cũng không kém cạnh. Y bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xử phạt 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản vào tháng 6.2018, ra tù tháng 1.2019. Trước đó, y đã 2 lần vào tù đều vì tội trộm cắp tài sản, đó là năm 2010, bị phạt 15 tháng tù và 5 năm sau bị phạt 7 tháng tù.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Bạn tù cùng đi ăn trộm