Chồng giết vợ vì ghen tuông rồi tự tử, gia đình tan nát

21/10/2019 21:36

Con mất mẹ, cha nguy kịch, gia đình tan nát là những gì đang diễn ra sau nghi án chồng giết vợ rồi tự tử ở Cà Mau.

Gia đình tan nát sau nghi án chồng giết vợ vì ghen tuông rồi tự tử - Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ và chiếc quan tài chứa thi thể bà P.

Ngày 21.10, căn nhà nhỏ của ông T.V.T. (ngụ ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), nghi can trong vụ án chồng giết vợ rồi tự tử, không khí tang thương bao trùm trong căn nhà xập xệ.

Một ngày sau vụ án mạng, người thân và hàng xóm của ông T. và bà S.T.P. (vợ ông T.) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc đau lòng. Bởi, mọi người không ai ngờ ông T. lại nhẫn tâm dùng dao cướp đi mạng sống của người vợ bao năm chăn gối với mình.

Ông Sơn Xà Phál (anh trai bà P.), cho biết khoảng năm 1996, sau thời gian tìm hiểu thì bà P. và ông T. làm lễ cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Lúc này, mọi người ai cũng mừng và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Tuy sống trong cảnh thiếu trước, hụt sau nhưng gia đình bà P. luôn đầy ắp tiếng cười. Đặc biệt, niềm hạnh phúc được nhân đôi khi bà P. lần lượt sinh 2 người con trai. Đến nay, người con lớn được 22 tuổi và người con nhỏ 17 tuổi.

Thời gian gần đây, ông T. trở nên ghen tuông và cờ bạc nên hai vợ chồng thường xuyên có lời qua tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn. Cách đây khoảng một năm, bà P. dẫn theo 2 người con lên Bình Dương làm thuê để mưu sinh.

Gia đình tan nát sau nghi án chồng giết vợ vì ghen tuông rồi tự tử - Ảnh 2.

Gia đình và hàng xóm lo hậu sự cho bà P.

"Cách đây mấy ngày, P. nghe tin chồng bị công an tạm giữ do trộm máy nổ của hàng xóm. Dù giận chồng nhưng em tôi cùng các con vội xin nghỉ để về bảo lãnh cho T. thì xảy ra sự việc trên", ông Phál nói trong nước mắt.

Vừa dứt lời, ông Phál vội chạy ra sân cùng người thân và hàng xóm dựng rạp lo đám tang cho em gái. Chứng kiến hoàn cảnh trên, nhiều người không cầm được nước mắt vì thương cho gia đình rơi vào nghịch cảnh cũng như tương lai của hai người con trai của vợ chồng ông T.

Một người là hàng xóm với vợ chồng ông T., chia sẻ: "Vì một phút nông nổi, thằng T. đã phá đi hạnh phúc gia đình sau bao năm vun đắp. Vợ thì tử vong, chồng thì chưa biết ra sao nhưng tội nhất là hai đứa con. Có lẽ, hình ảnh cha giết mẹ rồi tự tử sẽ ám ảnh tụi nó suốt cuộc đời".

Thương cho hoàn cảnh gia đình bà P., nhiều người quyên góp tiền, xin quan tài và cùng lo hậu sự cho bà P. Ngoài ra, mọi người còn động viên hai người con của vợ chồng ông T. sớm vượt qua đau buồn để trở thành người có ích cho xã hội.

Theo lời kể của ông Phál, sáng 20.10, ông T. kêu vợ đưa 5 triệu đồng để đi làm giấy tờ tùy thân nhưng bà P. nhất quyết không cho vì sợ chồng sử dụng số tiền trên vào cờ bạc.

Do tức giận vì không xin được tiền cộng với mâu thuẫn trước đó, ông T. đã nhẫn tâm sát hại người bà P. bằng nhiều nhát dao. Phát hiện vợ tử vong, người chồng đã uống thuốc diệt cỏ rồi dùng dao đâm vào ngực để tự sát. Sau khi phát hiện, mọi người đã nhanh chóng đưa ông T. đến Trung tâm Y tế huyện Thới Bình điều trị.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông T. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu trong sự giám sát của lực lượng công an.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bà P. tử vong do sốc, mất nhiều máu với nhiều vết thương trên người.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bác sĩ Tô Minh Nghị, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết tình hình sức khỏe của bệnh nhân T.V.T. đã tạm ổn. Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng thủng gan, tình hình sức khỏe yếu nên phẫu thuật cho bệnh nhân vào chiều 20.10.

Theo Người lao động

(0) Bình luận
Chồng giết vợ vì ghen tuông rồi tự tử, gia đình tan nát