Thầy cúng rút kiếm đâm xuyên tim con trai rồi ăn lá ngón tự tử

10/12/2018 17:41

Sau khi rút kiếm đâm con trai gục trên vũng máu, Vi Đình Hoa (ở Nghệ An) chạy ra nghĩa trang địa phương hái lá ngón ăn nhưng được người dân giật lấy.


Ông Vi Đình Hoa bị bắt giữ ngay sau đó

Ngày 10.12, ông Quang Hồng Điện, Trưởng Công an xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 9-12, anh Vi Đình Tuyết (31 tuổi, trú xã Mậu Đức) đến nhà ông Vi Đình Hoa (60 tuổi, bố anh Tuyết) chơi thì hai bố con xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, bất ngờ ông Hoa rút cây kiếm dài 60 cm đâm vào nách con trai khiến lưỡi kiếm xuyên tim, xuyên phổi.

Người dân ngay sau đó đã đưa anh Tuyết đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Ông Hoa sau đó chạy ra khu vực nghĩa trang địa phương hái lá ngón định ăn để tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời, giằng lấy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Con Cuông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Ông Hoa cũng bị cơ quan công an bắt giữ ngay trong đêm.

Được biết, ông Hoa làm nghề thầy cúng trên địa bàn từ nhiều năm qua. Thanh kiếm ông Hoa dùng đâm chết con trai thường được người này dùng làm lễ cúng bái.

Theo Người lao động

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Thầy cúng rút kiếm đâm xuyên tim con trai rồi ăn lá ngón tự tử