Thật hú vía!

09/10/2019 09:20

Chị Nga sốt ruột hết đứng lên lại ngồi xuống mà không dám nhắc chồng rời mâm cỗ.

Chả là hôm nay anh chị về dự lễ khánh thành nhà thờ họ. Anh Nam, chồng chị được mọi người trọng vọng vì đóng góp một số tiền lớn, vì thế mọi người mời rượu anh liên tục. Vì vui nên ai mời anh cũng không từ chối.

Nhẫn nại mãi rồi chị cũng phải lên tiếng vì trời đã nhá nhem tối. Nghe chị xin phép để về nhà, anh Nam liền nói:

- Vẫn sớm, em cứ yên tâm, chỉ hai tiếng là về đến nhà chứ mấy.

Nghe anh nói vậy, mọi người cũng hùa theo, rồi rượu lại được rót ra, tiếng nói cười lại rộn ràng. Chị Nga lo lắm, nhẹ nhàng bảo chồng:

- Hay để xe đây mình đi taxi về anh nhé?

Anh Nam khoát tay:

- Ô hay, sao phải đi taxi? Anh vẫn lái ngon. Em không phải lo.

Biết tửu lượng của chồng tương đối tốt và anh là người rất quyết đoán nên chị Nga không nói gì nữa mà lẳng lặng lên xe. Anh Nam nổ máy và cho xe chạy bon bon, chị Nga thì cứ nhấp nhổm không yên mỗi khi anh lạng lách tránh xe trên đường hay vượt các xe cùng chiều. Gần đến nhà, bỗng “rầm”, chiếc xe máy của một đôi vợ chồng trẻ chở đứa con nhỏ ngã ngay trước đầu xe.

Anh Nam vội tấp vào lề đường. Chị Nga chạy vội xuống đỡ người vợ và đứa nhỏ, còn anh chồng trẻ cũng kịp đứng lên, tập tễnh dắt chiếc xe gọn vào. Anh Nam lúc này mới bước xuống xe, nhìn đuôi xe máy bị vỡ, lại ngó vào cái đầu xe ô tô của mình thấy bị xước một vệt lớn, hình như xe của anh đã va vào đít xe máy của họ. May mà đường lúc này vắng chứ không thì hệ lụy khôn lường. Thật hú vía!

- Tôi xin lỗi, tôi xin được chịu trách nhiệm bồi thường tiền sửa xe, thuốc men - anh Nam nói.

Cũng may hai vợ chồng trẻ là người hiểu biết, họ đã thông cảm cho anh và đồng ý giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng nhất.

- Lần sau nếu uống rượu bia thì không nên lái xe anh ạ! Nguy hiểm lắm! - người chồng trẻ nhẹ nhàng khuyên.

TRẦN THÙY LINH

(0) Bình luận
Thật hú vía!