Bán cả trang trại vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho chồng

25/07/2020 09:47

Gia cảnh vốn đã khó khăn, người chồng lại bất ngờ bị tai nạn giao thông với chi phí nằm viện hết hơn 500 triệu đồng khiến người vợ phải đăng bán trang trại để lấy tiền chữa trị.


Anh Hoàng đã được xuất viện nhưng bị mất trí nhớ, chưa thể đi lại

Đó là hoàn cảnh éo le của gia đình chị Mai Thị Linh (sinh năm 1985) ở thôn Thượng Đồng, xã Hồng Dụ (Ninh Giang).

Chị Linh quê ở tỉnh Thanh Hóa. Năm 2008, chị cùng anh Nguyễn Trọng Hoàng (sinh năm 1983) nên duyên vợ chồng. Lần lượt vào các năm 2009 và 2013, vợ chồng chị sinh được cháu Nguyễn Trọng Khởi và Nguyễn Việt Mai Chi.

Vợ chồng chị Linh vay mượn khoảng 200 triệu đồng xây trang trại rộng 2.000 m2 ở khu chuyển đổi thuộc thôn Thượng Đồng để nuôi lợn, thả cá và trồng cây ăn quả. Làm ăn thuận lợi, anh chị đã sớm thu hồi lại vốn. Nhưng dịch tả lợn châu Phi bùng phát rồi cá bị bệnh chết hàng loạt khiến anh chị lại mắc nợ lên tới gần 200 triệu đồng.

Vừa cố gắng duy trì trang trại, nuôi các con ăn học và chăm lo cho bố mẹ già bệnh tật, vợ chồng chị Linh phải bươn chải nhiều nghề. Anh Hoàng đi làm thợ xây cùng nhóm thợ trong làng. Chị Linh xin làm công nhân sản xuất giày da ở thị trấn Ninh Giang với mức lương khoảng 4 triệu đồng/tháng. Từ đầu năm nay, dịch Covid-19 khiến công ty chị gặp khó khăn, chị Linh lại thất nghiệp.

Họa vô đơn chí, trưa 20.6, anh Hoàng bất ngờ bị tai nạn giao thông trên đường đi xây về. Anh bị chấn thương sọ não, gãy chân, gãy xương quai hàm và xương bả vai, hôn mê sâu. Sau 3 tuần điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), các vết thương ở xương đã ổn định nên anh được xuất viện. Nhưng anh lại bị mất trí nhớ, chưa thể tự đi đứng, ăn uống, vệ sinh cá nhân được mà phải có người phục vụ hằng ngày.

Chồng gặp nạn, chị Linh xoay xở vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị cho anh. Chi phí điều trị cho anh Hoàng đã lên đến hơn 500 triệu đồng. Không còn cách nào khác, chị Linh phải rao bán khu trang trại với giá 300 triệu đồng, nhưng vẫn còn khoản nợ 200 triệu đồng.

Hiện vợ chồng chị Linh sống cùng bố mẹ già yếu trong ngôi nhà ngói xây cách đây hơn 40 năm. Nhà đã xuống cấp trầm trọng, tường bong tróc, cánh cửa mục nát, phần ngói có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Bố mẹ anh Hoàng lại mang nhiều bệnh trong người, mỗi năm đều tốn hàng chục triệu đồng đi viện. 

Chị Bùi Bích Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hồng Dụ cho biết: “Ngay sau khi biết tin anh Hoàng gặp nạn, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, kêu gọi ủng hộ gia đình. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ giúp anh Hoàng có thêm kinh phí điều trị để sớm bình phục”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Mai Thị Linh ở thôn Thượng Đồng, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; số điện thoại: 0978 254 910; số tài khoản: 101 868 598 652 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương.

LƯƠNG THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bán cả trang trại vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho chồng