Chớ lấp ao làng

14/02/2020 08:34

Đang ngồi uống trà ở hiên nhà, ông Thia vui vẻ hẳn khi thấy ông Tuyên vốn là bạn từ thuở thiếu thời đi vào.

- Có ấm trà mới con rể gửi biếu, mời ông vào chơi xơi nước.

- Quý hóa quá! Nhưng tôi đến có một việc nữa cơ.

Ông Thia rót chén trà mời bạn, vồn vã:

- Có chuyện gì mà ông phải đến lúc trời mưa rét thế này?

Ông Tuyên đón chén trà nóng xoa xoa trên tay, ướm lời:

- Vâng, vừa uống trà ta vừa nói chuyện nhé. Mưa rét mấy hôm nay khiến con đường từ ao cá nhà ông ra đến nhà văn hóa thôn Trạch lầy lội quá, tôi đi xe mà trơn trượt suýt ngã. Đường làng bê tông mà cứ như đường đất ngày trước ấy. Cũng chỉ tại xe ô tô chở đất về lấp cái ao nhà ông đấu thầu HTX.

- Ao ấy từ cuối năm ngoái hết hợp đồng, xã không cho ký nữa, tôi cứ thả cá thôi.

- Thế là ông lấp ao hay ai lấp đấy?

Ông Thia nhỏ giọng:

- Năm ngoái thằng cháu Tưởng gọi tôi là bác, nhà nó sát ao xin lấp mấy xe đất để trồng rau.

Ông Tuyên ôn tồn:

- Tôi biết trước kia cái ao ấy HTX giao cho 4 nhà để thả bèo nuôi lợn, rồi sau này 3 gia đình kia không thả bèo nữa cho nhà ông hết. Giờ xã không ký hợp đồng nữa thì ông vẫn thả cá, lại còn để cháu trai tự tiện lấp dần ao là không được. Dân làng người ta xì xào đấy.

- Họ xì xào gì?

- Họ nói ông không gương mẫu chấp hành chính sách của Nhà nước, âm thầm bán ao cho người khác lấp để kiếm tiền. Ao của làng, vừa là phong thủy vừa tạo cảnh quan đẹp, mưa lớn thì chứa nước, giờ tự lấn chiếm là không được. Sau này mưa bão, nước thoát đi đâu?

Ông Thia cãi yếu ớt:

- Nhà Thiệu bên kia cũng lấp đấy thôi.

- Nhà Thiệu lấp cũng là sai, mấy lần trên xã xuống can thiệp nên đã thôi. Mới có quy định xử lý vi phạm về đất đai rất nặng đấy. Ông tính lại đi. Ông gần 80 tuổi rồi phải làm gương thì con cháu, thế hệ sau mới biết chung tay xây dựng làng quê mình chứ?

Ông Thia nhìn ra trời mưa mù mịt, khẽ khàng:

- Tôi cũng chưa nghĩ sâu được như ông, để tôi bảo thằng Tưởng dừng lấp ao ngay.

ĐỊNH SƠN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chớ lấp ao làng