Chụp ảnh với hoa hướng dương

23/10/2019 13:04

Biết tin thành phố vừa mở cửa vườn hoa hướng dương cho du khách tới thưởng lãm vào đúng dịp đón quyết định lên đô thị loại 1, chị Mai rủ chồng đưa hai mẹ con đi ngắm hoa và chụp ảnh.

Du khách khắp nơi đổ về vườn hoa khá đông, không xếp hàng lấy vé vào vườn chụp ảnh được nên anh chị đành cho con đứng ngắm hoa và chụp ảnh bên ngoài hàng rào. Vừa về đến nhà, cô Ly, em chồng đã khoe nhiều ảnh đứng giữa vườn hoa và bảo:

- Anh chị không có vé vào thì phải biết cách chứ, mất công đi mà đứng ngoài. Em cũng có xếp hàng lấy được vé vào đâu.

- Thế cô làm thế nào? - chị Mai tò mò hỏi.

- Cái hàng rào chỉ mấy cái dây, em vén lên chui vào, chỗ hoa nào to, đẹp thì chụp.

- Thế bảo vệ không nhắc à? Tôi đứng gần hàng rào mà có lúc bảo vệ trông thấy còn đuổi xuống đấy - chị Mai ngạc nhiên hỏi.

Cô Ly bĩu môi:

- Kệ chứ. Họ xua thì mình ra, rồi họ phải đi kiểm tra chỗ khác, lúc ấy mình chui vào chụp, sợ gì, dăm bẩy phút có mà được bao nhiêu ảnh đẹp.

Thấy cô Ly nói vậy, chị Mai nhẹ nhàng bảo:

- Tôi thấy không nên làm thế. Ai cũng chen chui vào thế chả mấy chốc vườn hoa tan nát cả. 

- Chị cứ thế, chả trách đi cả buổi mà chỉ đứng ngoài hàng rào.

Thấy hai chị em nói chuyện từ nãy giờ chồng chị Mai mới lên tiếng:

- Anh thấy cô Ly làm thế không được, chỉ biết thỏa mãn ý thích của mình mà không không nghĩ trách nhiệm chung với vườn hoa của thành phố.

Chồng cô Ly được đà nói:

-Em thấy chưa, đâu chỉ mình anh góp ý. Lúc ở đó anh bảo em thì em lại mặt nặng mày nhẹ.

Chị Mai nhẹ nhàng:

- Biết là cô thích hoa nhưng nếu muốn vào vườn thì nên đi ngày thường hoặc cố chờ xếp hàng, chứ làm vậy không hay.

Cô Ly cười gượng:

- Vâng, em xin rút kinh nghiệm. 

ANH DIỆU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chụp ảnh với hoa hướng dương