Con trai cũng cần phòng tránh xâm hại

16/09/2020 20:10

Nghe nói sắp tới trung tâm nọ có khóa học kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em, chị Lam liền đi đăng ký cho cậu con trai 9 tuổi tham gia. Tới đây lại thấy chị Oanh hàng xóm, chị Lam vồn vã chào hỏi:

- Em cũng đến đăng ký cho Nấm học đấy à? Tốt quá, Lâm với Nấm cùng đi học cho vui.

Nghe chị Lam nói vậy, chị Oanh ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, cu Lâm là con trai sao chị lại cho học cái này?

Chị Lam cười, hỏi lại:

- Con trai thì không cần học hả em? Sao em lại ngạc nhiên thế? 

- Chỉ con gái mới cần học để biết phòng tránh bọn yêu râu xanh xâm hại chứ con trai thì còn sợ gì ai mà phải đi học. 

- Ngày xưa đúng là chỉ có con gái, hay nói cách khác là con gái thường hay bị xâm hại. Nhưng trong thời buổi hiện đại như bây giờ thì đối tượng dễ bị xâm hại và quấy rối không chỉ có con gái đâu em à.

- Gớm, chị cứ khéo lo. Em vẫn nghĩ con trai thì không cần học những cái này làm gì cho mất thời gian.

Chị Lam còn chưa biết nói sao cho chị Oanh hiểu rõ thì một phụ huynh đang đăng ký gần đó nhẹ nhàng lên tiếng:

- Các chị ạ, chỉ cho con cách nhận diện kẻ xấu muốn xâm hại, cách thoát khỏi tình huống có nguy cơ bị xâm hại tình dục hay hiểu được tâm trạng của chính mình và phương pháp vượt qua nỗi đau là rất cần thiết không chỉ với trẻ em gái mà cả với các cháu trai. Em thấy chị đây rất tiến bộ khi nhận ra vấn đề quan trọng cần cho con đấy ạ! Em cũng đang đăng ký cho cả hai cháu trai đi học đây. Chị dâu em còn muốn được đi học cùng các con nữa cơ.

- Lại còn cả bố mẹ cũng phải đi học cái này nữa hả cô? – chị Oanh hỏi lại vẻ nghi ngờ.

Chị Lam gật đầu vẻ am hiểu:

- Đúng đấy em ạ! Các bố mẹ cũng cần học để có thể nhận biết dấu hiệu con bị xâm hại và cách xử trí. Có như vậy mới có thể cùng con vượt qua được mọi chuyện.

- Vâng, em hiểu ra rồi. Thế chị em mình xin cho hai anh em Lâm, Nấm học cùng lớp cho vui chị nhé - chị Oanh vui vẻ bảo.

TRẦN THUỲ LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con trai cũng cần phòng tránh xâm hại