Hoàn cảnh đáng thương của người mẹ bệnh tật

25/09/2020 10:10

Chồng mất sớm, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Sỹ (43 tuổi) ở thôn Độ Trung, xã Đại Hợp (Tứ Kỳ) nương tựa vào nhau sống, nhưng bản thân chị lại mới phát hiện mang nhiều thứ bệnh.


Ngoài giờ học, Linh chăm mẹ và lo việc nhà

Nằm trên giường bệnh, chị Sỹ buồn bã kể lại chuyện gia đình mình. Năm 2005 chị kết hôn với anh Nguyễn Đình Sinh, làm nghề lái tàu. Khi con gái là Nguyễn Thị Thùy Linh được 1tuổi, anh Sinh bị đột quỵ tại nơi làm việc. Mặc dù được chạy chữa nhưng do biến chứng bệnh não nặng, anh đã không qua khỏi. Từ ấy, chị Sỹ vừa nuôi con nhỏ vừa phải gánh khoản nợ không biết ngày nào mới trả được hết. Túng quẫn, chị Sỹ đành gửi con cho anh em trông giúp để đi làm công nhân kiếm tiền trả nợ, nuôi con. Những lúc rảnh rỗi, chị lại chăm thêm sào lúa để mẹ con lấy thóc ăn.


Những tưởng cố gắng bươn chải rồi cái nghèo cũng qua đi nhưng đầu năm nay chị bị đau bụng liên tục, ăn uống khó khăn, đi khám mới phát hiện bị ung thư tuyến giáp, u hạch ở cổ, viêm loét dạ dày, tá tràng. Sau nửa tháng điều trị tại bệnh viện, không có tiền chị đành xin bác sĩ về nhà mặc cho căn bệnh phải phẫu thuật, hóa trị. Chị bảo: "Mình không có tiền, anh chị em cũng đều khó khăn nên chẳng dám nằm viện. Giờ tôi chỉ mong sao có một phép màu giúp tôi khỏi bệnh để có thể đi làm kiếm tiền nuôi con".

Từ khi chị Sỹ ốm, công việc đồng áng, ruộng vườn đều nhờ vào anh em và con gái. Cháu Linh hiện đang học lớp 11 tại Trường THPT Gia LộcII. Hằng ngày buổi sáng đi học, buổi chiều em làm việc nhà, chăm sóc mẹ… “Cháu rất chăm, ở nhà mẹ cần việc gì đều có thể giúp được. Học xong lớp 11, không biết cháu còn có thể học lên được nữa không? Nếu tôi không qua khỏi, chỉ mong sao cộng đồng xã hội, những tấm lòng hảo tâm cưu mang, giúp đỡ cháu nên người”, chị Sỹ nói.

Chia sẻ về hoàn cảnh của mẹ con chị Sỹ, ông Lại Hữu Súng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Hợp cho biết: “Gia đình chị Sỹ là hộ nghèo của xã. Thời gian qua, mặc dù chính quyền địa phương và hàng xóm đã giúp đỡ mẹ con chị nhưng về lâu dài hai mẹ con rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Sỹ, thôn Độ Trung, xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ; số tài khoản 46010002898602 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; ĐT: 0329.869.875.

HOÀNG NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoàn cảnh đáng thương của người mẹ bệnh tật