Khi bố mẹ tự làm đồ chơi cho con

13/01/2019 14:31

Không mua những món đồ chơi đắt tiền, nhiều ông bố, bà mẹ bỏ thời gian, công sức để tự làm đồ chơi tặng con...

Cháu Diệu Anh và mẹ bên ngôi nhà đồ chơi do anh Điệp làm tặng con trước dịp sinh nhật 4 tuổi

Sáng tạo

Trước ngày sinh nhật 4 tuổi, cháu Vũ Diệu Anh ở thị trấn Gia Lộc được bố là anh Vũ Hồng Điệp tự tay làm tặng một căn nhà đồ chơi bằng bìa cứng cao khoảng 1m. Căn nhà được dán mái ngói màu đỏ, có ống khói và được trang trí bằng những hình ảnh cháu yêu thích như Doraemon, mèo Kitty, cầu vồng, lâu đài, nàng tiên có cánh... Dù công việc khá bận rộn nhưng anh Điệp dành thời gian rỗi trong vài ngày để hoàn thành ngôi nhà đồ chơi cho con. Các họa tiết trang trí được anh sưu tầm trên mạng, sau đó tự in ra để dán vào bìa cứng, tạo hình cho ngôi nhà. 

Để con có được sự quan tâm chăm sóc chu đáo nhất, chị Nho Thị Bắc Hà ở xã Kim Anh (Kim Thành) không đi làm mà chỉ ở nhà chăm con trong 3 năm đầu sau sinh. Có thời gian quan sát con nên chị Hà đã tự làm những món đồ chơi phù hợp với nhu cầu phát triển, mong muốn khám phá của con trong từng giai đoạn. Từ khi cháu Chu Đại Quang, con chị được 4-5 tháng tuổi, chị Hà đã tự làm sách vải để con tập sờ, nắm, cảm nhận các chất liệu cứng mềm. Khi con lớn hơn, mỗi tuần chị đặt ra một chủ đề và cùng với con tự làm đồ chơi dựa theo những gì con thích. Chị và con đã cùng cắt, ghép hình hoa quả, tự làm bộ đồ chơi nấu ăn bằng bìa, làm màu nước để hai mẹ con cùng chơi trò chơi "Kỷ băng hà", tự làm sân khấu và các nhân vật bằng bìa cứng, đèn pin, cùng con kể lại các câu chuyện cổ tích mà con thích... 

Là giáo viên mầm non, tiếp cận được nhiều phương pháp giáo dục tiên tiến nên chị Đinh Thị Phương Trang ở phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) luôn tìm kiếm cho con những đồ chơi phát triển tư duy, sáng tạo. Mới đây nhất, chị Trang đã tự làm một chiếc bàn ánh sáng lấy cảm hứng từ phương pháp giáo dục Reggio Emilia, giúp kích thích trí tưởng tượng của trẻ. Nhận thấy việc mua một chiếc bàn ánh sáng trên mạng khá tốn kém, chị đã mua thùng nhựa, băng keo và bóng đèn led để tự làm bàn ánh sáng. Sau khi chị Trang hoàn thành chiếc bàn ánh sáng, con chị là cháu Nguyễn Bảo Bình, 3 tuổi gần như “dính" lấy chiếc bàn mỗi khi đi học về. Đặt những vật quen thuộc như tranh vẽ, những viên đá màu sắc lên trên chiếc bàn ánh sáng, những vật này đều trở nên lung linh. Hai mẹ con chị đã chơi rất nhiều trò chơi khác nhau với chiếc bàn ánh sáng như xếp hình, vẽ... Chị Trang còn tự làm cho con rất nhiều đồ chơi từ những vật có sẵn trong gia đình như khuôn làm bánh, ống hút, găng tay nilon để tạo thành các trò chơi vắt sữa bò, tìm hình để đặt khuôn bánh...

Hỗ trợ con phát triển

Cháu Nguyễn Bảo Bình thích thú với những đồ chơi do chị Định Thị Phương Trang tự làm

Các bậc phụ huynh tự làm đồ chơi đã góp phần hỗ trợ cho con phát triển. Chị Hà cho biết: “Nhiều lúc, tôi thấy cháu phát hiện ra cách chơi mới sáng tạo hơn nhiều so với cách bố mẹ hướng dẫn. Tôi nghĩ đồ chơi tự làm giúp trẻ phát triển tốt trí tưởng tượng và tư duy”. 

Đến nay Diệu Anh, Bảo Bình và Đại Quang đều phát triển tư duy và vận động tốt. Ngay từ nhỏ Diệu Anh đã tỏ ra thông minh, tư duy về ngôn ngữ phát triển tốt. Dù mới 3 tuổi nhưng Bảo Bình đã thuộc hết bảng chữ cái. Khả năng tư duy của Quang khá tốt, phân biệt được những khái niệm đối lập như to nhỏ, trên dưới, trong ngoài, phải trái từ sớm; hiện tại 4 tuổi đã có thể xếp lego 12 mảnh, hứng thú với trò chơi mê cung…

Ngoài ra, việc bố mẹ tự làm đồ chơi cho con mang đến nhiều lợi ích như tiết kiệm khoản tiền lớn để mua đồ chơi cho con, giúp con tránh xa ti vi và các thiết bị điện tử, tạo không khí gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm. Đồ chơi tự làm có chi phí thực hiện thấp hơn nhiều lần so với đồ chơi mua sẵn. Chiếc bàn ánh sáng tự làm của chị Trang có chi phí chưa đến 100.000 đồng trong khi nếu mua sẵn có giá tới gần 1 triệu đồng. Bộ đồ chơi sân khấu do chị Hà làm chỉ tốn khoảng vài chục ngàn đồng, rẻ hơn gấp chục lần so với các bộ đồ chơi sân khấu được bán sẵn.

Tự làm đồ chơi cho con đã trở thành trải nghiệm thú vị với nhiều ông bố, bà mẹ. Anh Điệp cho biết: "Với tôi khoảng thời gian cùng con làm ngôi nhà đồ chơi rất ý nghĩa. Tôi tập trung hướng dẫn con cắt, dán sao cho đúng, cho đẹp, quên hết bận rộn thường ngày. Khi ngôi nhà đồ chơi hoàn thành, cứ đi học về là cháu mang chăn, gối, gấu bông, búp bê vào trong đó chơi, tôi thấy rất vui vì đã tự tay làm tặng con một món quà sinh nhật ý nghĩa". Cũng như anh Điệp, làm đồ chơi và chơi cùng con là khoảng thời gian ấm áp, hạnh phúc với nhiều bậc cha mẹ.“Tôi thích cùng con làm những đồ chơi thủ công. Đó là lúc tôi cảm thấy êm đềm, ngọt ngào và hạnh phúc nhất trong ngày vì được dành toàn tâm, toàn ý cho con. Tôi chỉ mong con là một em bé hạnh phúc, sau này lớn lên con trở thành một người tốt, vui vẻ...”, chị Hà chia sẻ.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khi bố mẹ tự làm đồ chơi cho con