Tham thì thâm

10/07/2019 07:46

Ông Hào mang xe máy ra quán rửa xe của ông Sơn ở đầu phố và ngồi chờ đến lượt mình. Sau mấy ngày mưa to nay nắng lên, quán ông Sơn đông khách lắm.

Vừa rửa xe, ông Sơn vừa chuyện trò rôm rả khiến ông Hào không có cảm giác mệt mỏi vì chờ đợi. Giọng ông Sơn oang oang:

- Này! Các ông, các bà biết chuyện gì chưa? Chuyện tày đình nhé, không thể tin được mà vẫn phải tin.

Một chị chừng ngoài bốn mươi tuổi vội kéo chiếc khẩu trang khỏi mặt, sốt sắng hỏi:

- Chuyện gì thế hả bác? Sao em không biết nhỉ?

Ông Sơn đắc chí:

- Cái quán rửa xe của tôi là trung tâm thông tin đấy nhá. Chuyện gì ở khu này mà tôi chả biết. 

Ông Hào sốt ruột giục:

- Thế là chuyện gì mới được? Ông kể xem nào.

Ông Sơn e hèm lấy giọng rồi xuýt xoa:

- Cái nhà chị Hồng mang tiếng là viên chức nhà nước, có trình độ hiểu biết hẳn hoi mà dại, dính vào tín dụng đen, vỡ nợ rồi. Nghe đâu mất mấy tỷ cơ, toàn vay của họ hàng, anh em, đồng nghiệp, giờ không trả được. Chị ta đang rao bán nhà đấy.

Ông Hào thủng thẳng:

- Ôi dào! Tôi tưởng chuyện gì. Chuyện ấy cũ lắm rồi. Bao nhiêu người dính vào mà không chừa. Đúng là tham thì thâm. Cái nhà chị Hồng không phải bị vỡ nợ lần đầu đâu, lần trước cũng phải bán đất, bán xe để trả nợ, thế mà vẫn lao đầu vào mới lạ chứ.

Ông Sơn ngạc nhiên:

- Hai vợ chồng nhà chị Hồng đều là công chức, tháng lĩnh lương đều đều mà vẫn chưa hài lòng, lại muốn giàu nhanh cơ.

Ông Hào thở dài:

- Lòng tham của con người thì vô đáy mà ông.

Mấy vị khách ngồi chờ rửa xe cứ mắt tròn, mắt dẹt. Người phụ nữ đeo khẩu trang buột miệng:

- Thôi! Mình cứ ăn chắc mặc bền các bác ạ. Của thiên rồi cũng trả địa.

LÂM OANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tham thì thâm