Tự hại mình

23/08/2018 12:34

Đang pha thuốc chuẩn bị phun cỏ ngoài vườn, nghe tiếng gọi, ông Tích dừng tay ra mở cổng:

- Bác Vinh sang chơi đấy ạ! Bác vào nhà, em đang dở tay pha ít thuốc diệt cỏ để phun ngoài vườn.

- Chú cứ làm đi, tôi ra ngắm vườn cam để học hỏi kinh nghiệm đây. 

- Vâng! Thế bác theo em ra vườn.

- Giờ chú phun thuốc diệt cỏ cho vườn cam à?

- Vâng, em mới phun thuốc được vài tháng, thế mà cỏ đã lại mọc đầy rồi. Cứ phải phun cho cỏ chết hết đi. Phun thế này cũng nhanh, chỉ mất nửa ngày là cỏ cháy hết, chứ làm cỏ bằng tay thì phải vất vả hàng tuần.

- Chú định phun thuốc cỏ mà không đội mũ, đeo khẩu trang hay dùng bao tay gì à?

- Ui giời! Nóng lắm, em cứ thế này phun cho đỡ khó chịu.

- Chú làm thế không sợ bị thuốc diệt cỏ bắn vào người à? Mà phun lúc gió to, có khi còn bị hắt thuốc vào mũi, vào miệng nữa đấy. Phun thuốc như này dễ bị ngộ độc lắm.

- Em phun mấy lần rồi, có sao đâu? 

- Đấy có thể là mới chỉ một lượng thuốc nhỏ bay vào người hoặc ám vào quần áo thôi nên chưa bị ngộ độc, chứ theo tôi biết thì loại thuốc diệt cỏ này độc hại lắm. Phun thuốc mà không cẩn thận là mình cũng đi theo cây cỏ luôn đấy.

- Nguy hiểm đến thế cơ ạ?

- Không thế thì làm sao những cây cỏ cao thế kia phun thuốc vào mà chết khô hết. Còn chưa kể nhà chú ngay vườn, thuốc khuếch tán theo không khí, ngấm vào đất... Ở nhiều nước họ cấm sử dụng loại thuốc diệt cỏ này đấy.

- Chết thật! Thế mà em không biết. Từ bây giờ em không dám phun thuốc này nữa bác ạ!

THANH GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự hại mình