Vất vả mưu sinh ngày giá rét

13/12/2018 17:00

Những ngày gần đây, thời tiết rét đậm, rét hại kèm theo mưa. Có ngày nhiệt độ thấp nhất khoảng 10 độ C khiến cho cái rét càng thêm giá buốt. Tuy vậy vẫn có nhiều người phải bươn chải mưu sinh.


22 giờ ngày 12.12, không khí buôn bán tại chợ đầu mối Hội Đô (TP Hải Dương) bắt đầu nhộn nhịp. Hàng chục xe tải chở các mặt hàng như rau, củ, hoa quả, thủy hải sản... từ khắp các nơi về đây để đổ hàng. Người mua, kẻ bán thay nhau trả giá các mặt hàng nông sản mặc cho ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt. Ai cũng mặc áo mưa, đeo găng tay, trùm mũ len kín mít. Dù mưa rét nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Hoan ở phường Tứ Minh (TP Hải Dương) vẫn phải vật lộn bốc, xếp gần 3 tấn rau lên xe tải để kịp chuyến hàng chuyển ra Quảng Ninh. Gắn bó với nghề vận chuyển nông sản gần 20 năm nay nên với anh Hoan ngày nắng cũng như ngày rét anh vẫn kiên trì làm việc để kiếm thêm thu nhập cho gia đình


Càng về đêm, thời tiết lại càng xuống thấp, cái rét như thấu da thấu thịt, nhưng trên nhiều con phố của TP Hải Dương vẫn còn bóng dáng của những người bán hàng rong, quán ăn đêm… Họ bất chấp thời tiết lạnh giá để gom nhặt từng đồng ít ỏi từ những công việc làm thêm ngoài giờ


Dạo quanh các tuyến phố tại TP Hải Dương như Bà Triệu, Nguyễn Lương Bằng, đại lộ Hồ Chí Minh… không khó để bắt gặp hình ảnh những nhân viên dọn vệ sinh đường phố thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương vẫn miệt mài làm việc dưới cái rét tê tái để thành phố sạch đẹp hơn vào ngày hôm sau


Sáng 13.12, dù trời đã tạnh ráo nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn khoảng 13 độ C. Bất chấp cái lạnh đến thấu xương, nhịp sống của người dân vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Anh Nguyễn Văn Tú làm nghề đánh giày trên đường Đỗ Ngọc Du (TP Hải Dương) cho biết: “Thời tiết rét buốt nhưng tôi vẫn phải di chuyển từ quán cà phê này đến quán cà phê khác để kiếm khách. Nhiều hôm giá rét kèm theo mưa nhỏ khiến công việc của tôi vất vả hơn do chân, tay tê cóng nên làm việc kém hiệu quả và khách cũng ít hơn”


Do thời tiết giá buốt, một số nhóm xe ôm tại TP Hải Dương đã phải nhóm lửa để sưởi ấm chờ khách. Anh Nguyễn Đức Vinh làm nghề xe ôm ở ngã tư Điện Biên Phủ- quốc lộ 5 cho biết: “Mấy ngày nay thời tiết rét đậm, rét hại, một số anh, em không chịu được lạnh đã phải nghỉ ở nhà. Hôm nay thời tiết không còn mưa nữa nên chúng tôi có thể nhóm lửa để sưởi ấm. Mặc dù công việc có vất vả nhưng vì cuộc sống mưu sinh, chúng tôi vẫn phải cố gắng kiếm tiền để nuôi gia đình”


Công nhân ở trạm chăm sóc xe ô tô Quân đội trên đường Đỗ Ngọc Du vẫn dùng tay không để rửa xe cho khách


Bà ngoại kéo lại chiếc mũ len che ấm tai cho cháu trong khi chờ xe ở đường gom An Định

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vất vả mưu sinh ngày giá rét