Có một mùa xuân ấm

12/02/2019 14:04

Mùa xuân ít lạnh không làm giảm niềm vui khi ta đọc được những thông tin đáng mừng về kết quả tăng trưởng kinh tế của đất nước, của tỉnh nhà.

Ngay từ những ngày mùa thu của năm trước, nhiều người đã cảm thấy kém hồ hởi khi nghe dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia rằng nền nhiệt độ của mùa xuân 2019 sẽ cao hơn những năm trước đây. Nghĩ tới mùa xuân ít lạnh, có những nỗi thất vọng nhè nhẹ khi hình dung về cái Tết không có mưa phùn, “không có không khí Tết” theo quan niệm của người miền Bắc từ nhiều đời nay. Những người già có phần lẩm cẩm như lời mắng yêu của con cháu trong nhà thì lo việc trồng cấy của nông dân trên đồng ruộng không thuận lợi. “Trời ấm thế thì cây vải làm sao ra lộc, ra hoa?”, bà tôi lần giở cuốn lịch thở dài, lo lắng dù bao nhiêu năm nay bà không còn quần quật trên mảnh vườn mà an hưởng tuổi già cùng con cháu. Những người nhìn gần hơn thì lo hoa nở sớm, đến Tết hay dịp rằm tháng giêng muốn kiếm hoa đẹp thì phải trả giá cao, rồi bánh chưng, giò chả sẽ chẳng thể nào để được lâu dù bây giờ nhà nào hầu như cũng đều có tủ lạnh. “Ăn những món ấy trong trời nóng thấy cứ vô duyên thế nào ấy”, chị tôi bâng khuâng, tiếc nuối cứ như vừa mất một thứ gì. Bọn trẻ đang tuổi yêu cũng ít nhiều thất vọng bởi theo chúng cái lạnh làm người ta thấy cần hơi ấm của nhau hơn, hay đơn giản là trời lạnh đi xem phim, uống cà phê, ăn món gì nóng nóng để xuýt xoa cùng nhau có vẻ thi vị hơn nhiều. Mùa xuân ít lạnh còn khiến những người quan tâm môi trường lo lắng vì hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ ảnh hưởng không tích cực tới đời sống con người ở khắp nơi nơi…

Bên cạnh những tiếng thở dài nhè nhẹ ấy, vẫn có nhiều niềm vui mừng khấp khởi về mùa xuân ấm đang tràn ngập khắp đất trời và trong cả lòng người nữa. Những đợt rét đậm, rét hại ở khu vực miền núi năm nay ngắn hơn, đồng nghĩa với việc bà con những nơi ấy bớt phần vất vả khi phải chống chọi với thời tiết để giữ lại những con trâu, con bò, những vụ mùa ít ỏi, trẻ em tới trường học chữ với sắc môi hồng hơn. Năm nay bão và áp thấp nhiệt đới không còn hoạt động nhiều trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đứng trước dự báo về một mùa xuân ấm, nông dân trong tỉnh đã có những kinh nghiệm, biện pháp kỹ thuật mới để canh tác phù hợp, bảo đảm mùa màng vẫn bội thu. Để thúc đẩy cây vải ra hoa, nông dân Thanh Hà đã tích cực diệt lộc bằng nhiều biện pháp. Những người trồng hoa Tết ở các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Nam Sách, Kinh Môn… cũng có nhiều cách mới để dù trời nắng ấm, hoa vẫn nở đúng những dịp người dân có nhu cầu lớn trong mùa xuân năm nay. Những bông hoa rộn ràng khoe sắc không chỉ làm đẹp những căn nhà náo nức niềm vui sum họp mà còn được lên đường đi xa, vào miền Trung, miền Nam, giúp người trồng hoa tăng thêm thu nhập. Thành quả ấy khiến nông dân cũng như ngành nông nghiệp phấn khởi nghiên cứu thêm nhiều cách thức để cây trồng phát triển theo mong muốn của con người, ngày càng bớt sự phụ thuộc vào thời tiết. Những người già thế hệ cũ như bà tôi ngày một bớt lo lắng khi nghe dự báo về những hiện tượng bất thường của thời tiết. 

Mùa xuân ít lạnh không làm giảm niềm vui khi ta đọc được những thông tin đáng mừng về kết quả tăng trưởng kinh tế của đất nước, của tỉnh nhà. Nghĩ về cái Tết đủ đầy, ấm cúng vừa qua, về những người nghèo cũng đang từng bước vươn lên với sự động viên, chung tay giúp sức của toàn xã hội với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, cái ấm áp của mùa xuân đã lan tỏa từ đất trời cho tới lòng người. Có xá gì bầu không khí thiếu vắng chút hơi lạnh khi niềm vui đang nảy mầm ở khắp nơi nơi, khí thế lao động, sản xuất những ngày mùa xuân đang lên phơi phới. “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, triết lý ấy ngày càng thể hiện sức mạnh trong bối cảnh từ thời tiết, khí hậu tới cục diện xã hội ở nhiều nơi đang ngày một đổi thay. Kiên định đi theo con đường đúng đắn mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn, khi nào cũng chỉ hướng tới mục đích vì cuộc sống ổn định, phồn vinh, văn minh của người dân thì mùa xuân sẽ luôn rạng rỡ, trong đất trời và trong khắp lòng người… 

VIỆT HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có một mùa xuân ấm