Học cùng con

05/03/2021 09:21

Anh Phụng vừa ngả lưng ra ghế sau bữa cơm tối, lướt điện thoại đọc tin tức về tình hình dịch Covid-19 thì con gái thứ hai đang học lớp 3 chạy lại, năn nỉ:

- Bố ơi! Bố cho con mượn điện thoại để xem video bài giảng và làm bài tập cô giáo gửi qua Zalo của bố nhé!

Anh Phụng xua tay:

- Không! Con để cho bố đọc báo một tí, con lấy sách giáo khoa mà làm bài.

Chị Mai, vợ anh xen vào:

- Anh xác định tinh thần đi, tình hình dịch dã như này thì bọn trẻ còn học trực tuyến một thời gian nữa. Từ nay anh không những cho con mượn điện thoại mà còn phải kèm con học bài...

Anh Phụng ngẩng lên, chau mày cau có:

- Em nói hay nhỉ? Anh có phải là thầy giáo đâu. Thế điện thoại của em đâu? Sao em không cho con mượn?

Chị Mai chỉ sang con trai lớn:

- Đấy! Năm nay con lớn cuối cấp, không học thì làm sao thi được vào lớp 10. Ngày nào thầy, cô giáo cũng gửi bài tập qua nhóm Zalo của lớp. Từ nay vợ chồng mình mỗi người phụ trách một đứa chứ một mình em không quán xuyến hết được. Trẻ con học trực tuyến mà không tự giác, không có bố mẹ sát sao thì không hiệu quả đâu. Em mà ngơi ra, con chơi game hay chát chít thì sao? Buổi tối anh bớt lướt Facebook đi, hy sinh sở thích cá nhân một chút để dành thời gian cho con, kèm con bé học cho đỡ quên kiến thức.

- Anh làm mệt cả ngày thì cũng phải có lúc giải trí chứ!

- Em cũng biết thế nhưng giai đoạn này em cần anh hỗ trợ - chị Mai dịu giọng - Cô giáo giao bài và chấm bài qua phần mềm tiện lắm nhưng anh phải dùng điện thoại chụp bài làm của con gửi cho cô.

Anh Phụng trầm ngâm:

- Vậy là anh phải học cùng con à?

Con bé vui mừng ôm cổ bố, reo lên:

- Con cảm ơn bố! Con yêu bố!

Nhìn hai bố con, chị Mai tủm tỉm cười. Anh Phụng vừa gỡ tay con ra vừa nói:

- Nào! Bố con mình cùng học bài bây giờ nhé!

NAM HỒNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học cùng con