Học sinh tiểu học tổ chức họp phụ huynh, cha mẹ vỡ òa

11/01/2020 11:02

Nhóm chào đón thực hiện công tác "check in", gửi tài liệu và mời các bố mẹ vào lớp, sắp xếp chỗ ngồi. Nét rạng ngời của niềm vui hiển hiện trong ánh mắt và nụ cười của các em.

Học sinh phụ trách việc “check in” và phát tài liệu, mời bố mẹ vào lớp sắp xếp chỗ ngồi cho bố mẹ đầu cuộc họp - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Ngày 8.1, Trường Tiểu học Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) tổ chức họp phụ huynh.

Trước đó, học sinh Phạm Ngọc Khánh - đang học lớp 4I1 – nói với mẹ là chị Nguyễn Thị Hương "con mong chờ đến ngày đó để có những món quà cho mẹ" khiến chị rất tò mò.

Đến khi có mặt tại cuộc họp, chị mới hiểu vì sao con trai chị lại mong chờ đến vậy.

Các bạn nhỏ trong lớp được chia thành nhiều nhóm, phụ trách các phần khác nhau của buổi họp như: Nhóm lãnh đạo chào đón thực hiện công tác "check in", gửi tài liệu và mời các bố mẹ vào lớp, sắp xếp chỗ ngồi.

Một tiết mục văn nghệ do các bạn nhỏ tự biên tự diễn khai mạc cho chương trình. - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Nhóm lãnh đạo văn nghệ tự thống nhất và luyện tập một tiết mục văn nghệ để biểu diễn khai mạc. Một nhóm khác phụ trách làm MC dẫn dắt hoạt động tổ chức trò chơi để phụ huynh và học sinh đồng hành cùng nhau, thêm gắn kết và tạo không khí thoải mái.

Nét rạng ngời của niềm vui hiển hiện trong ánh mắt và nụ cười của các cô bé, cậu bé bậc tiểu học.

Riêng phần báo cáo sơ kết học kỳ I vừa qua, các bạn nhập vai diễn hoạt cảnh táo quân và lần lượt luân phiên báo cáo, đánh giá mục tiêu đề ra từ đầu năm và kết quả đạt được ở các mảng học tập, nề nếp, hoạt động chung của cả lớp, trình bày tiếp mục tiêu cho học kỳ II.

Học sinh đóng vai Táo quân, tự tin thực hiện báo cáo mục tiêu đạt được trong học kỳ vừa qua. - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

"Một không khí của ngày hội thực sự. Các con hạnh phúc vì được trao quyền làm chủ tự dẫn dắt bản thân và thành tích học tập của mình thông qua sân khấu hóa. Bố mẹ hạnh phúc vì có cơ hội thực sự lắng nghe để hiểu sự phát triển của con, cùng con tham gia các trò chơi, hoạt động tập thể truyền cảm hứng kết nối và yêu thương" – chị Hương chia sẻ.  

Nói về việc "trao quyền" cho học sinh và phụ huynh tại buổi họp này, cô Nguyễn Thị Thanh Nương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ban Mai - cho biết: "Đổi mới họp phụ huynh được nhà trường áp dụng nhiều năm nay. Sự tham dự của bố mẹ trong các sự kiện được cải thiện. Các thành viên trong gia đình mong muốn được lắng nghe con em mình, đồng tâm hợp lực cùng học sinh và giáo viên tạo nên mối quan hệ hợp tác có giá trị. Đối với học sinh, các con sẽ nắm bắt được quy trình tự đánh giá bản thân và phát triển các kỹ năng tổ chức, giao tiếp. Qua đó gia tăng sự tự tin cho mình".

Học sinh chủ động dẫn dắt trò chơi, giúp các bố mẹ và các con có không khí vui vẻ, thoải mái và gần gũi nhau hơn - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Bố mẹ có nhiều thời gian trao đổi với con - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Bố mẹ tham gia trò chơi cùng con - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Chị Nguyễn Thị Hương (áo xanh) thể hiện sự hào hứng khi cùng con tham gia trò chơi - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Lớp học thành sân khấu - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Họp nhóm theo hình thức 1-1-1 giữa học sinh – bố mẹ - cô giáo - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Nhận xét của phụ huynh sau buổi họp - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Phụ huynh hài lòng về cách tổ chức buổi họp - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học sinh tiểu học tổ chức họp phụ huynh, cha mẹ vỡ òa