Nam sinh "không học thêm" giành vé vào chung kết Olympia

22/06/2020 05:40

Nhất quý II với 300 điểm, Vũ Quốc Anh, học sinh lớp 11, Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk, lọt vào trận chung kết năm đường lên đỉnh Olympia 2020, dự kiến vào cuối tháng 9.


Quốc Anh thường tự học, tìm kiếm kiến thức trên mạng. Ảnh: Ngọc Oanh

Một ngày cuối tháng 6, trong căn nhà rộng chừng 100 m2 ở xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, Quốc Anh luôn tay phụ bố mẹ dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị sửa sang lại nhà cửa. Đó là cách chàng trai "giải trí" để tâm trạng luôn thoải mái, không ép mình học mỗi khi không có hứng, dù các kỳ thi quan trọng đang cận kề.

Nơi Quốc Anh sống cách trung tâm huyện hơn 5 km. Mỗi sáng, cậu đi học bằng xe đạp điện. Thỉnh thoảng, con trai út trong gia đình bốn chị em phụ bố mẹ chăm mảnh vườn trồng cây công nghiệp, diện tích 3.000 m2. "Khi không hứng thú việc học, em sẽ chơi đá cầu, xem tivi, phụ giúp bố mẹ làm vườn, hoặc đi ngủ", Quốc Anh nói.

Quốc Anh nhớ lại lúc em khoảng 5 tuổi, bố mẹ mua chiếc tivi, và cả gia đình đều thích thú chương trình đường lên đỉnh Olympia. Năm Quốc Anh học lớp 8, một trường ở TP Buôn Ma Thuột đã tổ chức chương trình Olympia cấp huyện và em đã giành giải nhất, trị giá giải thưởng 1,5 triệu đồng.

Kết quả cuộc thi còn mang ý nghĩa giúp Quốc Anh tự tin mình có thể chinh phục được những "đỉnh núi" cao hơn. "Từ đó, ngoài học trên lớp, em còn tìm tòi kiến thức trên Internet, sách báo và tham gia nhóm các bạn cùng thi Olympia khắp cả nước để trau dồi, nâng cao kiến thức", Quốc Anh nói và cho biết khi có những điều băn khoăn, chưa hiểu bài em sẽ nhắn tin hay điện thoại hỏi thầy cô hoặc bạn bè để nhận sự giúp đỡ.

Cậu cho rằng việc học ở trường đã khá mệt, nhà em ở là một xã vùng sâu, đoạn đường đất trước nhà những hôm mưa gió trở nên lầy lội khó đi - chỉ vài tháng trở lại đây mới làm bê tông. Vì vậy, từ nhỏ đến lớp 11, Quốc Anh chưa từng đi học thêm. "Em thấy học thêm mất nhiều thời gian mà ít hiệu quả và phiền bố mẹ đưa đón", nam sinh nói.

Quốc Anh tự nhận bản thân mình rất ham học hỏi và cân bằng được tất cả môn học ở trên lớp. Ở nhà, những lúc rảnh rỗi, Quốc Anh sẽ chơi thể thao, chuyện trò với bạn bè, phụ bố cắt tỉa vườn cây ăn trái. Biết Quốc Anh ham học, bố mẹ cũng không can thiệp, thỉnh thoảng chỉ nhắc nhở em sắp xếp thời gian học cho hợp lý.

Cô Phạm Thị Dinh, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Gia Tự, đánh giá Quốc Anh là một học sinh giỏi học đều các môn học ở trường, có năng khiếu đặc biệt môn tin học và em có khả năng tự nghiên cứu, tự học rất cao. Em Quốc Anh rất hiền lành, khiêm tốn, rất hòa đồng với các bạn.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã tặng giấy khen cho Vũ Quốc Anh vì thành tích xuất sắc lọt vào chung kết Olympia năm 2020.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết đây là năm thứ 3 Đắk Lắcó học sinh vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. "Đó là niềm vinh dự, tự hào của toàn ngành giáo dục tỉnh nhà. Chúng tôi mong em Quốc Anh sẽ nỗ lực, cố gắng đạt được kết quả tốt trong cuộc thi sắp tới", ông Khoa nói.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam sinh "không học thêm" giành vé vào chung kết Olympia