Quyết định của con

16/06/2020 10:09

Được nghỉ cuối tuần, cô giáo Hiền về thăm mẹ. Vừa vào đến nhà đã thấy chị dâu là bác Lá nhà ở đối diện kéo cậu con trai đang học lớp 9 sang, giọng sồn sồn:

- May quá, cô đã về đây. Cô là giáo viên, cô nói hộ thằng cháu cô đây này. Không chịu nghe lời mẹ gì cả.

Thằng Phong rúm người, mặt nặng ra, không nói gì. Cô Hiền dịu giọng hỏi:

- Có chuyện gì với cháu thế ạ. Hai mẹ con vào trong nhà uống nước rồi nói em nghe.

Bác Lá chỉ tay vào đầu thằng Phong, rít lên:

- Nuôi cho chín năm ăn học mà giờ đi thi thử thì văn được 2 điểm, toán được 1 điểm, còn môn hóa được một điểm rưỡi. Đấy cô xem, tôi thất vọng quá.

- Thì cháu vốn sức khỏe yếu từ bé, lại hay ốm đau nên đã ảnh hưởng đến sức học, anh chị cũng biết rồi mà.

- Nhưng tôi không ngờ nó lại dốt đến thế. Vì những bài kiểm tra mang về cũng có điểm năm, điểm sáu mà giờ thi toàn một với hai có chết tôi không.

- Kiểm tra trên lớp kiến thức thường giới hạn, các cháu ôn được chị à. Còn đây là đề thi thử, yêu cầu cao hơn, kiến thức ở cả năm học, không học cứng khó mà làm hết được.

Bác Lá lại chỉ tay vào mặt con:

- Nhưng tức nữa là giờ nó nhất quyết không chịu ôn thi lên lớp 10. Nó nhụt chí bảo ôn thi toàn kiến thức khó không vào được. Tôi vẫn muốn nó thi vào học trường công lập.

Cô Hiền quay sang hỏi cháu:

- Vì sao cháu không quyết tâm thi lên lớp 10 hệ công lập mà học?

- Cháu biết sức cháu không thi được. Đi thi mà điểm thấp quá thà cháu không thi còn hơn để đỡ xấu hổ với bạn bè, đỡ mệt mỏi, không tốn tiền của bố mẹ. Cháu muốn nộp hồ sơ xin học nghề. Vẫn có bằng trung học phổ thông và có bằng nghề. Cháu thích học nấu ăn.

- Ừ, Phong nấu ăn rất ngon. Còn biết làm bánh giỏi. Cháu học nấu ăn cũng hợp.

Quay sang chị dâu, cô Hiền nhẹ nhàng khuyên:

- Cháu nói thế đúng đấy chị. Em thấy lực học của cháu đuối, trước mắt anh chị nên động viên cháu tập trung ôn thi học kỳ để được tốt nghiệp. Còn cháu không thích thi lên lớp 10 vì cháu biết sức của mình có thi cũng chẳng đỗ thì cho cháu nghỉ đi chị. Chứ cháu đi thi vì bố mẹ bắt thi thì không có kết quả đâu. Em nghĩ không thể có sự ăn may ở đây đâu chị. Cháu Phong thế là cũng cố gắng rồi. Đi học nghề cháu thích, sau này giỏi giang không thiếu việc làm.

Bác Lá bần thần:

- Thì đi thi ngồi vào trường cấp ba một lần cho biết, sau này không trách bố mẹ.

- Con tự không thi nên con có trách ai đâu. Con biết sức học của mình nên ngồi một lần cũng chẳng làm gì...

  ANH DIỆU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quyết định của con