Leeds United 1-1 Man City: Man xanh run rẩy rời Elland Road

04/10/2020 05:33

Man City có sự khởi đầu như mơ với bàn thắng sớm của Sterling. Nhưng một lần nữa kịch bản ở trận thua Leicester lại tái diễn khi Man xanh đánh mất mình trong hiệp 2.

Ghi bàn

Leeds United: Rodrigo (59'')

Man City: Sterling (17')

Man City hành quân tới sân Elland Road với quyết tâm rất lớn tìm kiếm chiến thắng nhằm quên đi thất bại 2-5 ở vòng đấu gần nhất trước Lecicester ngay trên sân nhà. HLV Pep Guardiola đã thực hiện 3 sự thay đổi nhân sự, trong đó tập trung ở khu vực trung tâm hàng phòng ngự. Tân binh Ruben Dias ra sân đá cặp cùng Aymeric Laporte. Một tân binh khác là Ferran Torres cũng ra sân từ đầu. Nathan Ake, Eric Garcia và Fernandinho là 3 cầu thủ bị thay thế ở trận này.

Bước vào trận, dù Leeds United chủ động chơi pressing ngay từ đầu, nhưng các cầu thủ Man City luôn là chuyên gia trong việc thoát pressing để chuyển sang trạng thái sẵn sàng tiếp cận khung thành đối phương. Chỉ trong vòng 5 phút đầu trận, Man City đã tạo ra hai cơ hội ngon ăn.

Đầu tiên là cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm của Raheem Sterling đưa bóng đi hơi cao so với xà ngang đội chủ nhà. Tiếp đến là quyết định đá phạt đầy bất ngờ của đội trưởng Kevin de Bruyne từ khoảng cách hơn 30m đưa bóng dội cột dọc.

Phút 12, tân binh Ruben Dias suýt chút nữa đã lập công trong trận đầu ra mắt Man City, nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu của anh sau pha đá phạt góc tới từ Mahrez lại đưa bóng đập đất và đi chệch cột dọc trong gang tấc. Thế trận áp đảo của Man City khiến NHM có cảm giác bàn thắng sẽ đến bất cứ lúc nào.

Sterling mở tỷ số từ sớm cho Man City

Sterling mở tỷ số từ sớm cho Man City

Phút 16, Sterling đi bóng lắt léo loại bỏ hậu vệ Ayling của đội chủ nhà và căng ngang rất thuận lợi để Ferran Torres băng vào dứt điểm về góc gần. Thủ môn Meslier đã đứng chôn chân, nhưng rất may là một hậu vệ đội chủ nhà đã đứng đúng vị trí để cứu thua trên vạch vôi.

Tuy nhiên, người hâm mộ Man City không phải thất vọng quá lâu, bởi chỉ đúng 1 phút sau, đến lượt Torres chuyền cho Sterling để cầu thủ người Anh thực hiện pha đi bóng sở trường loại bỏ hai hậu vệ đội chủ nhà và dứt điểm hiểm hóc vào góc xa loại bỏ thủ môn Meslier, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Man City không còn giữ được thế trận chủ động. Điều này đã tạo cơ hội để Leeds United có cơ hội vùng lên. Những miếng đánh biên của đội chủ nhà khiến khung thành của Ederson nhiều phen sóng gió.

Đầu tiên là tình huống lên tham gia tấn công của hậu vệ trái Dallas ở phút 37, nhưng cú dứt điểm của anh đã bị Ederson băng ra cản phá. Đến phút bù giờ của hiệp 1, hậu vệ Benjamin Mendy suýt chút nữa lại trở thành tội đồ khi để mất bóng trong vòng cấm, tạo cơ hội cho hậu vệ phải Ayling của đội khách dứt điểm. Tuy nhiên, Ederson một lần nữa băng ra kịp thời để giải nguy.

Ayling suýt chút nữa khiến Mendy thành tội đồ

Ayling suýt chút nữa khiến Mendy thành tội đồ

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Bielsa có những điều chỉnh về nhân sự cũng như các vị trí trên sân, khi hai cái tên trên hàng tấn công là Ian Poveda và Rodrigo được tung vào sân. Chính những thay đổi này giúp Leeds United tạo dựng được thế trận trên cơ so với Man City.

Phút 58, cầu thủ vào sân thay người Rodrigo tung ra cú dứt điểm uy lực ở góc hẹp đưa bóng dội xà ngang sau khi khẽ chạm vào đầu ngón tay thủ môn Ederson. Chưa đầy một phút sau, từ pha đá phạt góc của Leeds United, thủ thành Ederson và hậu vệ Mendy phối hợp không tốt với nhau khiến bóng bật ra đúng vị trí của Rodrigo để tân binh người Tây Ban Nha dứt điểm rất nhanh vào khung thành trống cân bằng tỷ số.

Rodrigo ghi bàn gỡ hòa và có 2 pha dứt điểm dội xà ngang từ khi vào sân thay người

Rodrigo ghi bàn gỡ hòa và có 2 pha dứt điểm dội xà ngang từ khi vào sân thay người

Đến phút 69, Rodrigo thêm một lần đưa bóng dội xà ngang khung thành Man City với cú đánh đầu nối rất nhanh. Ở tình huống này, bóng cũng đã khẽ chạm 5 đầu ngón tay thủ môn Ederson. Phút 85, Ederson một lần nữa tỏa sáng, khi anh băng ra rất nhanh để cản phá cú dứt điểm của tiền đạo Bamford.

Với Man City, giống như ở trận gặp Leicester, đội bóng của Guardiola tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược trong hiệp thi đấu thứ 2. Việc thiếu đi một tiền đạo cắm khiến Man City không có nhiều phương án tiếp cận khung thành thủ môn Meslier và phải thực hiện những cú dứt điểm từ xa.

Theo thống kê, suốt 45 phút thi đấu của hiệp 2, các cầu thủ Man City không có nổi một cú dứt điểm trúng đích. Chính vì thế, việc rời sân Elland Road với 1 điểm cũng được xem là thành công đối với Man City.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Leeds United 1-1 Man City: Man xanh run rẩy rời Elland Road