Solskjaer sẽ là nạn nhân tiếp theo của Woodward?

08/10/2019 15:47

Cả Moyes, Gaal và Mourinho đều từng được Phó Chủ tịch Ed Woodward hứa trao cơ hội xây dựng Man United. Thế nhưng, rốt cuộc chẳng ai thoát khỏi "chiếc máy chém" của ông này.

Khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, David Moyes cập bến Old Trafford với biết bao kỳ vọng. Người hâm mộ Quỷ đỏ gọi cựu thuyền trưởng Everton là "Người được chọn", cho rằng ông là người phù hợp để xây dựng đế chế mới thời hậu Fergie. 

Bản thân ban lãnh đạo Man United cũng hết mực tin tưởng Moyes, bằng chứng là họ đã ký hợp đồng lên đến 6 năm với chiến lược gia người Scotland. Thế nhưng, cay đắng thay, chỉ sau vỏn vẹn 10 tháng tại vị, Moyes đã bị hất cẳng khỏi M.U. 

Cũng kể từ đây, Moyes đã nói về sai lầm của mình rất nhiều lần, song oán trách ban lãnh đạo Quỷ đỏ, đặc biệt là Phó Chủ tịch Woodward, vì đã không cho ông thêm thời gian như những gì từng hứa.

"Tôi nhận công việc ở Man United và tôi kỳ vọng đó là kế hoạch 6 năm. Chúng tôi đều hiểu cần phải có thời gian để có những thay đổi cần thiết và tiến hóa. Nhưng rồi sau cùng, tôi chẳng cảm thấy mình đã được cho thời gian để thành công hay thất bại. Tôi cứ nghĩ đó là kế hoạch dài hạn tại Man United", Moyes chua chát chia sẻ.

Van Gaal bị M.U sa thải dù được hứa cho thời gian xây dựng đội bóng

Huấn luyện viên Louis van Gaal từng bị M.U sa thải

Moyes ra đi, và chiếc ghế nóng tại M.U được nhường lại cho Louis van Gaal vào tháng 5.2014. Tương tự như người tiền nhiệm, nhà cầm quân người Hà Lan được Woodward hứa hẹn cho thời gian tái thiết, xây dựng lại Quỷ đỏ. Van Gaal ban đầu chỉ muốn ký hợp đồng 2 năm, song M.U đã thuyết phục ông ký 3 năm. 

Moyes nghĩ ông có thời gian, Van Gaal cũng nghĩ ông có thời gian, song kết cục của hai huấn luyện viên này giống nhau đến lạ thường. Vào tháng 5.2016, Van Gaal nhận trát sa thải. Đó cũng là thời điểm Man United đã nhắm Jose Mourinho trở thành người tiếp theo chèo lái câu lạc bộ tìm lại vinh quang. Một khi mục tiêu đã có, Van Gaal lập tức bị tống cổ.

"Mourinho bất ngờ bị đuổi khi tôi dẫn dắt M.U được 1 năm rưỡi, và tôi đã biết M.U muốn có ông ấy. Họ chỉ nói với tôi điều này sau khi các thông tin đã bị tiết lộ, và đó là nỗi thất vọng lớn nhất cuộc đời tôi. M.U đã đeo chiếc thòng lọng vào đầu tôi và tôi công khai bị đặt lên giá treo cổ", Van Gaal tâm sự.

Moyes, Van Gaal rồi đến Mourinho đều lần lượt đã bị Woodward "trảm", và giờ Ole Gunnar Solskjaer có lý do để lo lắng. Man United đang có khởi đầu tại Premier League tệ nhất trong 3 thập kỷ qua, với vỏn vẹn 2 điểm nhiều hơn nhóm xuống hạng. Solskjaer cũng được ban lãnh đạo M.U, đặc biệt là Woodward hứa hẹn rất nhiều. Họ tin rằng Solskjaer là người phù hợp để hướng tới tương lai dài hạn, bất chấp kết quả bết bát thời gian qua.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này là sự kiên nhẫn của Woodward sẽ kéo dài bao lâu, khi M.U chơi ngày một tệ. Sự hứng khởi mà Solskjaer mang tới giai đoạn đầu giờ đã bốc hơi. Trên sân, các cầu thủ thi đấu rệu rã, thiếu sức sống và có phần nào đó buông xuôi. Cộng thêm một yếu tố vô cùng quan trọng nữa, đó là mục tiêu mà Man United vẫn theo đuổi, huấn luyện viên Mauricio Pochettino, cũng đang đối mặt viễn cảnh u tối ở Tottenham và có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào.

Nếu chuyện này xảy ra, Solskjaer rất có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo của Woodward, giống như những gì Moyes, Van Gaal và Mourinho trải qua. Sẽ không có bất kỳ sự nhân từ hay lời hứa nào tồn tại được quá lâu tại Quỷ đỏ, nếu thành tích của đội bóng cứ đi xuống theo thời gian. Thậm chí, theo báo chí Anh, Solskjaer hoàn toàn có thể mất việc trong trường hợp Man United thua Liverpool tại Old Trafford ở vòng đấu thứ 9, diễn ra vào ngày 20.10.

Woodward luôn nhắc đi nhắc lại sự ủng hộ dành cho Solskjaer, song sau những gì đã xảy ra với các đời huấn luyện viên cũ, chiến lược gia người Na Uy chắc chắn phải dè chừng. Man United bao năm qua vẫn tồn tại một quy luật bất di bất dịch, đó là khi mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ, sớm hay muộn sẽ có người phải trả giá, nhưng tuyệt nhiên không phải là Woodward.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Solskjaer sẽ là nạn nhân tiếp theo của Woodward?