Canh Tý hội tụ niềm vui

19/01/2020 06:44

Xuân Canh Tý 2020, hội tụ nhiều niềm vui lớn: Đảng quang vinh tròn 90 xuân, đất nước 75 năm độc lập, Bác Hồ kính yêu đã 130 mùa sen nở.

Từ ngày 1.1.2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Trong ảnh: Việt Nam chủ trì cuộc họp đầu tiên Ủy ban Các đại diện thường trực tại ASEAN ngày 9.1 ở Indonesia

Dường như đã mặc định, mùa xuân đồng nghĩa với niềm vui. Nhưng xuân Canh Tý 2020, hội tụ nhiều niềm vui lớn: Đảng quang vinh tròn 90 xuân, đất nước 75 năm độc lập, Bác Hồ kính yêu đã 130 mùa sen nở. Những con số tròn trịa, gợi bao nhiêu cảm xúc, niềm vui. Thành ra xuân Canh Tý gọi là mùa xuân khát vọng.

Người nước ngoài không thể hiểu hết sự thiêng liêng của Tết cổ truyền Việt Nam. Cả một dân tộc quanh năm lao động cần kiệm chắt chiu, nhưng khi xuân đến Tết về bỗng trở nên hào phóng. Từ núi rừng biển khơi, thành phố, ruộng đồng… nở tung những rừng hoa sung mãn và con người thanh tân, phơi phới háo hức đợi chờ.

Canh Tý trước (1960), đất nước còn trong cảnh Bắc Nam chia cắt. Canh Tý này (2020), giang sơn đã thống nhất, hòa bình được 45 năm. Và trên chặng đường dựng xây, đổi mới, đất nước dần dần tạo được thế đứng giữa tầm cao, thênh thang trong hội nhập toàn cầu. Từ ngày 1.1.2020, Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đồng thời sẽ đảm nhận vai trò Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 1 này. Cũng từ ngày 1.1.2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Với chủ đề Năm ASEAN 2020 "Gắn kết và chủ động thích ứng” sẽ là cơ hội lớn để hợp tác phát triển đất nước trong tiến trình hòa nhập.

Sống trong đại ngàn ngọn gió hội nhập ấy, con người phải chấp nhận hít thở chung một bầu không khí lẫn cả bụi bặm môi trường. Đã đến lúc phải có đủ trí tuệ, bản lĩnh đề phòng "khí độc", tự bảo vệ mình... Mới hay người thợ sơn tràng lặn lội trong rừng già, giữa trùng trùng gai góc, chằng chịt hiểm nguy... họ vẫn tìm được lối đi mà không bị rắn độc quấn vào chân.

Xếp vị trí tận cùng địa chi, năm Kỷ Hợi quả là không mấy yên bình. Thế giới phải oằn mình trải qua bao nhiêu sự kiện lớn làm hao tổn tâm trí và sức lực con người.

Thiên tai khủng khiếp, sóng thần, khí hậu trái đất biến đổi do các nước hùng mạnh về công nghiệp thải vào bầu trời và đại dương quá nhiều khí cacbonic, rác thải. Cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn đang diễn ra quyết liệt và sự căng thẳng về địa chính trị diễn biến phức tạp. Tiếng bom khủng bố đẫm máu, nạn buôn người xuyên quốc gia, hệ lụy kéo dài thêm tấm khăn tang.

Tất cả đã ảnh hưởng tới nền kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Nhưng thật tự hào, tấm ngực chắn Biển Đông, trước bao nhiêu phong ba bão tố, dải đất hình chữ S vẫn vững vàng và vượt lên, tỏa sáng, làm cho bạn bè bốn biển năm châu càng thân thiện, tin cậy.

Biển trời dài rộng, núi sông hùng vĩ là tài sản vô giá. Mỗi ngọn sóng đều thấm mồ hôi, cả máu ông cha, của bao liệt sĩ anh hùng giữ gìn, gây dựng. Biển thơ mộng, núi trữ tình trong khúc hát dân ca, đừng quên rằng biển khơi vẫn tiềm ẩn giông bão.

"Dựa vào biển, hướng ra biển, giàu lên từ biển, phát triển vững bền kinh tế biển"- câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn còn vang vọng đâu đây. Lẽ đương nhiên, muốn giàu từ biển, phải bảo vệ an ninh quốc phòng giữ biển, muốn hưởng lợi từ du lịch cần chăm lo hạ tầng cơ sở vịnh khơi…

Thật đáng trách con người vô tình hay cố ý đang làm ô nhiễm môi trường. Nguồn nước bị nhiễm độc đang kêu cứu. Sông ngòi Việt Nam tràn trề nước ngọt mà người dân thiếu nước sạch để sinh hoạt, kể gì đến chuyện dùng nước sạch cho sản xuất nông nghiệp sạch. Tài nguyên bị bóc lột, khai thác đến tàn nhẫn, lạm dụng văn hóa tâm linh làm tổn thương vẻ đẹp của thiên nhiên. Biển bạc, rừng vàng, khi con người mang thái độ vô văn hoá ứng xử thì biển, rừng cũng xác xơ, tàn lụi.

Có những việc hiển nhiên nhưng con người phải mất nhiều thời gian nhận diện. Dùng tấm khăn bẩn để lau chùi đồ đạc chỉ càng thêm nhơ bẩn. Lười biếng quên đi một vài ngày không rửa mặt, khuôn mặt trở nên nhem nhuốc. Lỗ rỉ chân kim ở thân tàu không kịp thời hàn kín có thể dẫn đến chìm cả con tàu…

Cuộc chiến chống tham nhũng đang vào giai đoạn cao trào, mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện quyết tâm sắt đá. Bỗng nhớ chuyện Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khi còn sống nói về người quét cầu thang. Muốn sạch, phải quét từ bậc thang cao nhất trở xuống, chẳng ai quét từ dưới lên.

Con đường diệt nội xâm, đồng thời để xây dựng một đất nước kiến tạo, gần dân, hướng về cơ sở, an sinh xã hội, quan tâm người khuyết tật, xây dựng nông thôn mới lấy trụ cột là văn hóa… đã thu hút sự quan tâm của xã hội.

Cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, đó là cách tiết kiệm siêu hạng cho một nhà nước pháp quyền, dân chủ, công bằng, văn minh…

Thật đau lòng, những tệ nạn gian dối, lộng hành, tham ô hối lộ… không chỉ trong ngành giáo dục, y tế mà chui vào bộ máy công quyền đã làm băng hoại đạo đức, làm mất lòng tin xã hội. Những "con sâu mọt đủ cỡ lớn bé", những "chiếc vòi bạch tuộc" đang vươn ra hòng gặm rỉ, cắn xé nền kinh tế quốc gia lần lượt phải trả giá, bị phơi ra ánh sáng. Dẫu thế vẫn phải chứng kiến nỗi đau. Bà mẹ sau cơn đau đẻ, mới nghe tiếng khóc em bé chào đời, mang tới niềm hạnh phúc.

Mở đầu một địa chi, năm Tý gợi bao niềm cảm xúc. Đó là sự khởi đầu một giáp. Ta bỗng liên tưởng tới bức tranh dân gian Đông Hồ "Đám cưới chuột" chứa đựng nhiều suy ngẫm. Con vật kia biết sống hòa đồng giữa mâu thuẫn giống nòi để giữ được sự hòa nhập và nảy nở, sinh sôi….

KHÚC HÀ LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Canh Tý hội tụ niềm vui