Thua đậm Viettel, Hoàng Anh Gia Lai trở lại mặt đất

12/10/2020 11:30

Sau chiến thắng tưng bừng 5-2 trước TP Hồ Chí Minh ở vòng cuối giai đoạn 1 để lọt vào top 8 đội nhóm A, Hoàng Anh Gia Lai đã trở lại mặt đất khi thất thủ với tỷ số đậm 1-4 trước Viettel.


Với việc khởi đầu không tốt ở giai đoạn 2, đội bóng phố Núi khó lòng mơ tới cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

7 năm sau kể từ ngày nhận huy chương đồng ở V.League 2013, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mới lại chắc chắn thoát khỏi cuộc đua trụ hạng, lọt vào nhóm 8 đội có thể cạnh tranh ngôi vô địch. Nếu so với kết quả trong những mùa giải vừa qua, rõ ràng đây là thành tích đáng khích lệ của đội bóng phố Núi. Với tâm thế thoải mái và những đôi chân được cởi bỏ nhiều sức ép, HAGL được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ ở giai đoạn 2. 

Thực tế, có những lý do để đặt niềm tin vào màn thể hiện của HAGL. Thống kê chỉ ra, HAGL có thành tích đối đầu tốt nhất trong số 8 đội nhóm A. Ở giai đoạn 1, họ thắng Than Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hòa Sài Gòn FC, Viettel, B.Bình Dương và chỉ chấp nhận thua Hà Nội FC. 

Bỏ qua những nghi ngại về việc chỉ “đá cho vui”, Văn Toàn cùng đồng đội thể hiện quyết tâm khi tuyên bố sẽ hướng tới vị trí trong top 5, thậm chí có thể cao hơn nếu cờ đến tay. Chân sút gốc Hải Dương khẳng định tham vọng trước khi mùa giải bước vào giai đoạn 2. “Nhiều người nghĩ sau khi HAGL vào được top 8 thì sẽ buông xuôi. Không phải vậy. Chúng tôi vẫn thi đấu tốt nhất có thể để lọt vào top 5 chung cuộc. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một. Và khi hành quân tới sân Hàng Đẫy của Viettel, chúng tôi đặt mục tiêu là có được chiến thắng”, Văn Toàn nhấn mạnh.

Nỗi buồn của các cầu thủ HAGL sau trận thua Viettel Ảnh: PHAN TÙNG
Nỗi buồn của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sau trận thua Viettel 

Thể hiện quyết tâm lớn như thế, nhưng ngay trận đầu tiên ở giai đoạn 2, HAGL đã phải nhận thất bại nặng nề với tỷ số 1-4 trước Viettel. Một kết quả rõ ràng làm những người yêu mến đội bóng phố Núi không thể hài lòng. Trận thua đó chỉ ra rất nhiều vấn đề của HAGL. Sự ổn định, bản lĩnh trận mạc dường như vẫn là điều mà đội quân của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Văn Đàn chưa thể cải thiện trong suốt những năm qua.

Khi được hỏi về mục tiêu của đội nhà ở giai đoạn 2, HLV Nguyễn Văn Đàn cho biết HAGL sẽ chơi đẹp, đáp ứng được niềm tin nơi người hâm mộ, còn kết quả chưa hẳn là cái đích quan trọng nhất. “Trận thua thì đã thua rồi. Nhưng tôi hài lòng về những gì các cầu thủ thể hiện, đặc biệt trong hiệp 1 trận đấu với Viettel. Dẫu sao đội cũng đã lọt vào Top 8. Mục tiêu của chúng tôi là cống hiến từng trận, rút ra kinh nghiệm để hướng tới trận tiếp theo. Từ nay đến cuối giải, các cầu thủ phải hoàn thành tốt đấu pháp, chơi hết mình, cống hiến cho khán giả. HAGL không đặt mục tiêu ở đâu hay vị trí nào. Chúng tôi chỉ mong muốn các em thi đấu đẹp mắt, làm sao mang đến niềm tin nơi người hâm mộ”, HLV Văn Đàn chia sẻ.

Lời chia sẻ của HLV Văn Đàn sau trận thua Viettel cũng giống như sự thừa nhận về việc HAGL đã sớm “buông cờ” trong cuộc đua vô địch, dù giai đoạn 2 vẫn còn đến 6 vòng đấu nữa. Đội bóng phố Núi đã không còn “dành cả thanh xuân để trụ hạng” như Minh Vương từng nói trước đây, nhưng để vươn lên vị trí cao hơn kỳ vọng thì dường như là chưa thể.

HAGL đã trở lại mặt đất và có lẽ họ cũng chấp nhận với một vị trí phù hợp hơn ở top 8.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Thua đậm Viettel, Hoàng Anh Gia Lai trở lại mặt đất