Người làng Ngọc Lâu bất chấp trời rét cổ vũ cho những "chiến binh Sao vàng"

07/12/2019 20:42

19 giờ ngày 7.2, trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và Campuchia bắt đầu diễn ra.

Xem clip

Bất chấp trời rét, hàng trăm người dân làng Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) - nơi quê nhà tiền vệ Triệu Việt Hưng vẫn tập trung tại sân đình để xem và cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo.

Mặc dù không được ra sân ngay từ đầu nhưng Triệu Việt Hưng đã được HLV Park tung vào sân đầu hiệp 2.

Trong trận đấu này, hai cầu thủ quê Hải Dương, gồm Tiến Linh và Hoàng Đức góp mặt trong đội hình xuất phát. Tiến Linh đã có bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam ngay trong hiệp 1 và anh đã được HLV Park Hang Seo cho ra nghỉ khi hiệp 1 còn chưa kết thúc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về U22 Việt Nam với 3 bàn tiếp theo của Hà Đức Chinh.


Màn hình LED rộng được lắp đặt ở sân đình phục vụ người dân theo dõi trận đấu


Hàng trăm người dân thôn Ngọc Lâu có mặt tại sân đình từ rất sớm để cổ vũ cho U22 Việt Nam


Niềm vui của các cổ động viên được nhân lên khi Tiến Linh đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu

Nhiều người cao tuổi không ngại trời rét, vẫn ra sân đình ngồi xem và cổ vũ

Các em nhỏ mặc áo ấm theo mẹ đi xem bóng đá

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Người làng Ngọc Lâu bất chấp trời rét cổ vũ cho những "chiến binh Sao vàng"