Đừng để người ta chê cười

15/04/2020 12:53

Chuẩn bị sinh nhật tròn 1 tuổi của cu Bin, cháu đích tôn nên bà Lan hôm nay phải đi chợ thật sớm để chuẩn bị mấy mâm cơm bảo các chú cu Bin và ông bà ngoại sang chung vui.

Thấy bà Lan dắt xe đạp ra sân, ông Hải hỏi:

- Bà đi đâu mà sớm thế, không đun nước pha trà cho tôi à?

- Ông tự làm đi, tôi đi chợ sớm kẻo lát hết đồ ngon. Nay lại mua nhiều thứ nên tôi phải đi sớm hơn một chút...

- Trong nhà còn đầy đồ ăn, thức uống, bà mua nhiều làm gì?- ông Hải băn khoăn hỏi.

Bà Lan giọng giận dỗi nói:

- Ông này chả nhớ gì cả. Nay là sinh nhật cháu "đít nhôm" của ông đấy. Cu Bin nhà mình nay tròn 1 tuổi. Bố mẹ nó bận nên tôi tự tổ chức sinh nhật cho cháu. Tôi định làm vài mâm mời các con và ông bà thông gia nữa. Tiện đây tôi cũng thông báo luôn để ông biết.

Thấy bà Lan nói vậy, bấy giờ ông Hải mới từ nhà bước ra thềm để ngăn lại:

- Ô, bà hay thật. Đang giãn cách xã hội, cấm tập trung đông người bà lại bày vẽ tổ chức tiệc tùng sinh nhật là sao? Bà đã bàn với bố mẹ cu Bin chưa?

- Ôi dào, cả hai vợ chồng nó bận lắm. Đứa thì vẫn phải đi làm, đứa thì lo dạy học trực tuyến từ sáng đến tối, thời gian đâu mà làm được. Thôi tôi tự làm cho cháu. 

Gàn không được, lúc này ông Hải đã to tiếng:

- Theo tôi sinh nhật thằng Bin nên hoãn lại. Bà đừng có tự ý mà làm.

Lúc này, anh Đức, bố Bin đang chuẩn bị đi làm thấy bố mẹ to tiếng chạy vội ra nghe chuyện thì nhẹ nhàng bảo mẹ:

- Con biết bà quý cháu, muốn tổ chức sinh nhật cho cháu như mọi năm, nhưng năm nay khác rồi mẹ ạ. Dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp lắm. Nếu Chính phủ có công bố hết thời gian giãn cách xã hội thì mình cũng không nên tổ chức để tập trung đông người mẹ ạ. Làm như vậy không an toàn mà lại thêm mang tiếng. Mời thì chả nhẽ ông bà ngoại và vợ chồng các chú lại không về mà về thì cũng ngại mẹ ạ. 

- Nó nói đúng đấy bà. Bày vẽ ra thời điểm này chỉ tổ cho người ta chê cười thôi.

Nghe con và chồng nói thế bà Lan cũng có vẻ hiểu ra, bà bảo:

- Thôi tôi nghe hai bố con nhà ông, nhưng nhất định sang năm phải cho tôi tổ chức hoành tráng gấp đôi để bù cho cu Bin đấy nhé!

NGÂN KHÁNH

(0) Bình luận
Đừng để người ta chê cười