Lừa tiền và tình

08/11/2020 13:17

Không có mô hình kinh doanh hay phát triển kinh tế nào có thể mang lại siêu lợi nhuận, giúp người tham gia “ngồi chơi cũng có tiền”.

Sau khi đưa cháu đi học, 4 ông ở xóm Mới lại quây quần bên bàn trà nhà ông Lãnh. Đặt tờ báo xuống bàn, ông Tiến chép miệng:

- Chỉ với một kịch bản cũ rích, một gã đàn ông ở Thanh Oai, Hà Nội đã lừa tình và tiền của 7 phụ nữ ngọt xớt. “Giỏi” thật đấy!.

Ông Lãnh quay sang bất bình:

- 7 bà mất 2,5 tỷ đồng, trong đó 3 người còn dính bầu. Quân lừa đảo, giỏi cái gì mà giỏi. Ông đúng thật là…

Ông Tiến cười:

- Vậy theo ông, thế nào mới giỏi hả?

- Chỉ học hết lớp 7 nhưng tự mày mò chế tạo ra nhiều máy móc có hiệu quả thực tế trong sản xuất nông nghiệp. Những chiếc máy ấy không chỉ giúp nông dân trong nước nâng cao năng suất lao động mà còn xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.

Ông Hải nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Lương chỉ ba cọc ba đồng nhưng đi xe hơi siêu sang, sống trong biệt thự to đùng, ăn nhậu toàn siêu nhà hàng, con cái thì đi du học nước ngoài, vậy mới là giỏi.

Ông Tiến vỗ vai ông Hải:

- Cái “giỏi” đó đáng ngờ, không đáng ngưỡng mộ.

- Vậy cái kiểu lừa tình và tiền của gã kia đáng ngưỡng mộ à?

- Tôi khen anh ta giỏi ở trong… ngoặc kép nhé.

Ông Hải gật đầu:

- Ừ, “giỏi”. Nhưng ông nói kịch bản của anh ta cũ rích tôi không đồng ý.

- Sử dụng các trang web hẹn hò để làm quen, tạo cho mình vỏ bọc là một người thành đạt, thường lấy lý do đi công tác xa, phải bươn chải kiếm tiền... để lấy lòng thương, sau đó lừa đảo. Một thủ đoạn “xưa như Trái đất”.

- Người ta đang nghi ngờ có thể đây là một tổ chức lừa đảo. Kịch bản mới đấy.

- Sớm muộn gì công an cũng tìm ra hắn. Khi đó mọi sự sẽ rõ ngay.

- Phải bắt anh ta trả cả tình lẫn tiền cho các nạn nhân - ông Lãnh quả quyết.

- Xử lý anh ta tội lừa đảo là được rồi. Nhưng chị em cũng nên rút kinh nghiệm, chớ nên nông nổi, nhẹ dạ, cả tin.

- Bài học này thì ai cũng phải “rút”, không riêng gì chị em đâu.

Ông Tiến gật đầu:

- Cách đây không lâu cơ quan chức năng đã cảnh báo mà hàng nghìn người vẫn không chịu cảnh giác, cuối cùng bị hại.

- Vụ gì mà nhiều “bị hại” thế?

- Đường dây kinh doanh đa cấp “Thời gian vàng” ấy. 360.000 người bị chiếm đoạt gần nghìn tỷ đồng.

- Số nạn nhân của đường dây đa cấp Liên Kết Việt mấy năm trước cũng vậy. 68.000 người, số tiền bị lừa đảo lên tới 1.121 tỷ đồng.

- Lạ thật! Rất nhiều thành viên của các đường dây đa cấp chữ nghĩa đầy bụng, trong đó có không ít chuyên gia tài chính, đầu tư, giáo viên, sinh viên… Vì sao họ lại dễ mắc bẫy lừa vậy nhỉ?

Ông Sản nghe các ông bàn luận sôi nổi, bây giờ mới lên tiếng:

- Vấn đề không phải là khả năng nhận thức, mà là lòng tham. Vẫn là “Máu tham hễ thấy hơi đồng là mê”.

- Mê cũng phải có cơ sở chứ? - ông Hải bất bình.

- Chiêu của “anh đa cấp" là lãi suất cao, cách làm là lấy tiền người vào sau để trả cho người vào trước.

- Đúng thế! Hiện “con bạch tuộc” mang tên đa cấp vẫn “vươn vòi” dài hơn với chiêu trò ngày càng tinh vi.

- Thế nên cánh hưu chúng ta phải nhắc nhở con cháu luôn tỉnh táo, cảnh giác trước những lời dụ dỗ tham gia vào các công việc kiếm tiền quá dễ. Không có mô hình kinh doanh hay phát triển kinh tế nào có thể mang lại siêu lợi nhuận, giúp người tham gia “ngồi chơi cũng có tiền”.

NGUYỄN VĂN CÁT

(0) Bình luận
Lừa tiền và tình