Nhớ phòng chống dịch

26/02/2021 09:06

Anh Quang đọc một mạch thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên điện thoại về 26 địa điểm bệnh nhân N. đến, rồi buông một tiếng thở dài.

Chị Minh đưa chén trà cho anh rồi hỏi:

- Có tin gì mà anh lo lắng thế?

- Bà xem đi! Mà hình như trong các địa chỉ này, bà cũng hay đến thì phải?

Đến lượt chị Minh đọc đi đọc lại rồi ngẩn người ra:

- Để tôi nhớ lại ngày giờ... có đến mấy chỗ đó không…

- Tôi biết mà - anh Quang tiếp - Tính bà là hay la cà lắm. Nhà mình cần cái gì thì định sẵn trong đầu, tìm đến nơi ấy xong việc thì về. Chứ đừng qua cửa hàng này, công ty nọ, ngó nhìn cả buổi…

- Thì ông cũng kém gì tôi - chị Minh cự lại - Chiều nào ông chả lượn hết sạp báo, về lại xổ số, cờ tướng, có hôm đến bữa cũng không thấy đâu…

- Đó là lúc chưa có dịch. Còn gần 1 tháng nay, bà không thấy đâu đâu cũng nói đến phòng chống dịch, chỗ này phong tỏa, nơi kia giãn cách, cả tỉnh hàng trăm người đã mắc sao?

Đến đó, chị Minh mới chịu nghe. Cũng vừa lúc hai con trai chở nhau bằng xe điện về. Anh Quang hỏi:

- Hai đứa đi đâu về đấy?

- Dạ… chúng con đi học ạ! - con lớn đáp.

- Học trực tuyến ở nhà sao phải đi xe?

  Biết không thể nói dối được, thằng em thưa:

- Anh ấy cứ rủ con ra công viên đá bóng, bảo vệ đuổi mới chạy về đấy ạ!

Anh Quang cáu giận:

- Hỏng! Hai đứa không có tai, có mắt, không hiểu gì à? Tất cả ai ở nhà đó! Nếu bị phạt thì lấy tiền đâu?

Chị Minh ngồi im nghe, giờ mới kéo hai đứa con lại gần, bảo:

- Từ nay đến lúc công bố hết dịch, các con phải nhớ làm theo các quy định, ở yên trong nhà. Mẹ cũng thế để nhà mình cũng như cả phố được an toàn. Hết dịch, tha hồ mà đá bóng.

TRỌNG NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ phòng chống dịch