Gia cảnh tang thương của vợ chồng bị tai nạn giao thông

02/04/2019 09:11

Đến thăm gia đình bà Lê Thị Minh ở thôn Nghĩa Lư, xã An Lâm (Nam Sách), không khí tang tóc vẫn còn hiện rõ trong căn nhà nhỏ chật chội.

Chị Trần Thị Hường bị đa chấn thương, gãy đốt sống cổ, vỡ xương chậu, dập lá lách… sau tai nạn 

Bế đứa cháu nội 8 tháng tuổi đứng trước ban thờ con trai Phạm Văn Huy (31 tuổi), dòng nước mắt bà Minh cứ lăn dài. 

Vợ chồng bà Minh sống cùng vợ chồng con trai Phạm Văn Huy và Trần Thị Hường. Bà bị bệnh tim, đau ốm liên miên thường xuyên phải uống thuốc, đi bệnh viện. Anh Huy, con trai bà học lái xe rồi vay mượn tiền mua trả góp chiếc xe tải 5 tấn chở cám thuê cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi để kiếm sống.

Ngày 14.3.2019, hai vợ chồng anh để con nhỏ 8 tháng tuổi ở nhà nhờ bố mẹ chăm sóc, rồi chở thức ăn chăn nuôi lên tỉnh Bắc Kạn. Khoảng 21 giờ đêm, không may khi xe đang đi trên đoạn đường đèo qua huyện Ba Bể (Bắc Kạn) thì mất phanh đâm vào vách núi. Vụ tai nạn thảm khốc khiến vợ chồng anh Huy bị thương, chiếc xe tải hư hỏng nặng. Mặc dù được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, anh Huy mất trên đường đi. Chị Trần Thị Hường, vợ anh Huy bị đa chấn thương, gãy đốt sống cổ, vỡ xương chậu, dập lá lách… được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Sau khi được phẫu thuật, đến nay chị Hường đã qua cơn nguy kịch và chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị. 

Bà Minh chia sẻ, hoàn cảnh gia đình bà trước nay vốn đã khó khăn, giờ tai ương lại đổ xuống. Con trai là lao động chính trong nhà đã mất. Do không có bảo hiểm y tế nên việc điều trị của chị Hường rất tốn kém, chi phí ban đầu đã hơn 100 triệu đồng. Để có tiền điều trị, gia đình phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Ngay tiền mua xe, đến nay gia đình vẫn còn vay nợ hơn 100 triệu đồng. Trước cú sốc quá lớn, chồng bà là ông Phạm Hồng Chiến phát bệnh tâm thần, đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Dương. Giờ tuy bệnh tật song bà vẫn phải gắng gượng chăm sóc bé Phạm Văn Huy Hiệu. Theo bà Minh, cháu Hiệu sinh non lúc 7 tháng tuổi, phải nằm lồng ấp nên thể trạng ốm yếu, thường xuyên phải nhập viện. Từ hôm bố mất, mẹ nằm viện, cháu khóc ngặt nghẽo suốt ngày vì thiếu sữa mẹ. 

Gia đình bà Minh rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm để vượt qua thời điểm khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Lê Thị Minh, thôn Nghĩa Lư, xã An Lâm (Nam Sách), điện thoại: 0357.349.884. Hoặc theo số tài khoản của dì ruột chị Hường là Lê Thị Hường, số tài khoản: 460.1000.220.8937 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hải Dương. 

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia cảnh tang thương của vợ chồng bị tai nạn giao thông