Gạn đục cho nền kinh tế

30/10/2022 09:00

Các vụ sai phạm đều manh nha từ rất nhiều năm trước, và gần đây đã bị vạch trần, không dễ gì thoát lưới pháp luật.

Hàng loạt sai phạm của các tập đoàn, doanh nhân lớn từ cách đây nhiều năm, tưởng như trót lọt, êm thấm, đã lần lượt bị bóc trần.

Mới đây nhất là trường hợp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba). Ngày 20.10, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm tại doanh nghiệp này. Cụ thể, trong đầu tư xây dựng, Vinataba đã sai phạm trong thực hiện góp vốn dự án tại 152 Trần Phú (TP Hồ Chí Minh). Đây là khu vực nằm ở vị trí sầm uất bậc nhất tại TP Hồ Chí Minh, được đánh giá là “đất vàng”, thậm chí là “đất kim cương”. Thế nhưng, trong quá trình lòng vòng để sang tên đổi chủ, “hóa kiếp” cho lô đất 3 mặt tiền, rộng hơn 30.000 m2 này, Vinataba chỉ thu về hơn 370 tỷ đồng sau khi bán phần vốn góp cho đối tác, trong khi giá trị năm 2012 đã là 1.300 tỷ đồng.

Khách hàng giao dịch tại SCB trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa 

Thanh tra kết luận Vinataba đã làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm pháp luật về chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất…  Hậu quả là lô “đất vàng” về tay tư nhân với cái giá “rẻ bèo”.

Báo chí đã chỉ ra rõ thủ đoạn của loại tội phạm này, đó là xin chủ trương, dự án khai thác đất công, sau đó mang góp vốn, hợp tác với đối tác bên ngoài và lợi dụng chủ trương thoái vốn nhà nước, để tài sản công dễ dàng sang túi tư nhân với giá rẻ. Trước đó, một loạt sai phạm về đất đai ở Đồng Nai, Đà Nẵng cũng đã bị phanh phui. 

Điểm chung của các vụ này là đều không đấu giá bán tài sản đất đai, không tổ chức thực hiện chuyển nhượng công khai, gây thiệt hại rất lớn cho Nhà nước.

Các vụ sai phạm đều manh nha từ rất nhiều năm trước, và gần đây mới bị vạch trần sai phạm. Điều đó cho thấy không dễ gì thoát lưới pháp luật nếu đã có sai phạm, dù là sai phạm cách đây cả chục năm.

Đó là trong lĩnh vực đất đai, còn trong lĩnh vực chứng khoán, hàng loạt tên tuổi lớn cũng dính vòng lao lý. Mới đây nhất là cái tên Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà này bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng giai đoạn năm 2018-2019 xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Vụ việc khiến dư luận và các thị trường thực sự rúng động khi người bị bắt là một nữ đại gia quyền lực, được coi là “bà trùm” của những dự án bất động sản tại TP Hồ Chí Minh. Thậm chí có đồn đoán rằng Trương Mỹ Lan là "thế lực bất khả xâm phạm".

Thế nhưng, thực tế chứng minh nếu đã có sai phạm thì không có ai là bất khả xâm phạm, là “vùng cấm”. Trương Mỹ Lan là ví dụ điển hình cho thấy quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong trấn áp tội phạm kinh tế, trả lại sự minh bạch, trong sạch cho nền kinh tế, giành lại niềm tin của nhà đầu tư.

Vụ bắt Trương Mỹ Lan cũng chứng minh rằng pháp luật kiên quyết không bỏ qua những hành vi làm giàu bất chính, bất chấp đạo đức kinh doanh, gây hại cho quá trình điều hành kinh tế. Tới đây, những thế lực đứng đằng sau chống lưng cho nữ đại gia này chiếm đoạt tài sản chắc chắn sẽ bị vạch trần.

Trước vụ Trương Mỹ Lan, thị trường cũng đã trải qua biến động với vụ bắt Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC; Đỗ Anh Dũng, ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh; hay Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á… Dù biến động, xáo trộn và gây hoang mang, nhưng mỗi khi gạn đục, mỗi khi loại bỏ được một tác nhân xấu, chắc chắn nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng sẽ chỉ càng trong sạch hơn, mạnh hơn.

THÙY DƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gạn đục cho nền kinh tế