Đại úy Công an hiến máu hiếm cứu sống cháu bé lúc "siêu bão" sắp đổ bộ

28/09/2022 06:32

Lúc 19h ngày 27,9, bất chấp tâm bão, gió rít, mưa như trút nước, Đại úy Hà Anh Vũ đã vượt gần 10km để kịp thời hiến máu hiếm, cứu sống một bệnh nhi.

Đại úy Hà Anh Vũ đã vượt gần 10km từ đơn vị đến Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để kịp thời hiến máu hiếm, cứu sống một bệnh nhi là cháu Lý Gia Bảo (14 tuổi, quê Quảng Ngãi) cấp cứu nguy kịch tại đang cần gấp tiểu cầu nhóm máu B...

Theo các bác sĩ, đây là tiểu cầu nhóm máu B rất hiếm. Giữa lúc mưa to, gió lớn, siêu bão số 4 sắp đổ bộ vào Đà Nẵng, không ai dám ra đường,... trong lúc bệnh viện không biết trông cậy vào ai, một đồng đội đã liên hệ Đại úy Hà Anh Vũ, Công an phường Hải Châu 2.

“Vì tôi biết đồng chí Vũ có nhóm máu này, chắc chắn cháu bé sẽ được cứu” – Trung tá Huỳnh Đức Lâm, cán bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an TP Đà Nẵng, chia sẻ sau khi anh nhấc máy điện thoại gọi khẩn, đề nghị Đại úy Hà Anh Vũ giúp đỡ.

Một Đại úy Công an phường khẩn cấp hiến tiểu cầu cứu sống cháu bé 14 tuổi giữa tâm bão số 4 đang đổ bộ vào Đà Nẵng.  -0

Đại úy Hà Anh Vũ đang hiến máu nhóm B hiếm gặp để cứu sống một bệnh nhi nguy kịch trong đêm bão số 4 đổ bộ vào đất liền

Nhận điện thoại, Đại úy Hà Anh Vũ tức tốc băng mình trong mưa gió chạy từ cơ quan tới Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để kịp hiến tiểu cầu nhóm máu B giúp cháu bé qua cơn nguy kịch.

Theo Công an nhân dân 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại úy Công an hiến máu hiếm cứu sống cháu bé lúc "siêu bão" sắp đổ bộ