Thượng úy gác niềm riêng vì nhiệm vụ

25/01/2022 14:50

Thượng úy Khoái sinh năm 1977, quê ở huyện Tứ Kỳ. Năm 1997, anh tình nguyện nhập ngũ tại Lữ đoàn 382 (Quân khu 1) ở tỉnh Thái Nguyên.


Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Khoái (ảnh), nhân viên quân nhu, Ban Tham mưu, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 là một trong những tấm gương tiêu biểu mang phẩm chất người lính Cụ Hồ, đã đi đầu tham gia chống dịch Covid-19, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Tháng 9.2001, anh được điều động về công tác tại Trung đoàn 2 (huyện Lạng Giang, Bắc Giang).

Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường tại tỉnh Bắc Ninh, một ngày cuối tháng 5.2021, Thượng úy Khoái không một chút do dự cùng một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 2 lên đường hỗ trợ địa phương phòng chống dịch.

Tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 1 phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh, ngày nào cũng vậy, anh cùng đồng đội thức dậy từ 4 giờ để chuẩn bị bữa sáng, sau đó cần mẫn phục vụ bữa trưa, chiều. Công việc chỉ cơ bản hoàn thành lúc 20 giờ 30. Mặc đồ bảo hộ và làm việc suốt nhiều giờ, tay ai cũng chai sạn, áo ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt hằn rõ vết khẩu trang, có đồng chí bị ngất nhưng khi tỉnh lại vẫn nhiệt tình, hăng hái thực hiện nhiệm vụ.

Tận tâm với công việc, không quản khó khăn, vất vả, tuy quân số ít song hằng ngày, Thượng úy Khoái cùng đồng đội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ nấu hơn 400 suất cơm ngon canh ngọt phục vụ các lực lượng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh thường xuyên quán xuyến, nhắc nhở đồng đội thực hiện tốt nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và thăm hỏi, động viên người bệnh yên tâm điều trị…

Sợ gia đình lo lắng, anh giấu nhẹm chuyện mình đang phục vụ trong tâm dịch. Nhưng khi biết chuyện, mẹ, vợ và con gái đã động viên, dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Vợ anh Khoái là cán bộ Văn phòng Huyện uỷ Tứ Kỳ. Vì nhiệm vụ chống dịch, vợ chồng anh đành gác lại dự định sinh thêm con để hoàn thành tốt công việc.

Nhận xét về Thượng úy Khoái, Trung tá Nguyễn Hữu Tùng, Chính ủy Trung đoàn 2 cho biết: “Đồng chí Khoái là một đảng viên gương mẫu, sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Anh luôn được cấp trên đánh giá cao, đồng chí, đồng đội tin yêu, quý trọng”. 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi tâm dịch, Thượng úy Khoái đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Tổng cục Hậu cần tặng bằng khen. Năm 2021, anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

MAI HOÀNG HANH

(0) Bình luận
Thượng úy gác niềm riêng vì nhiệm vụ